BỞI NÓI GÌ THÌ NÓI, VỀ VẤN ĐỀ "9 CHỊ, 9 EM" thì vẹm vẫn là số 1. ngày xưa thì nhờ tuị phản chiến đánh sập VNCH, bây giờ bên đây có kêu gào la hét cỡ nào thì đám "ca xỉ" cũng ào ào lao về VN. Tại sao vậy? xin thưa: ca sĩ là cái đám xướng ca vô loại, chỉ 1 số rất ít là có lòng có tâm còn lại thì hầu hết nơi đâu có muì tiền là bọn chúng bu tới thôi, thử hỏi bên đây có 1-2 triệu dân Việt mà cái hệ lai sau này có thích nghe đâu, trong khi ở VN đến 90 triệu lận đó, em nào về cũng mập thây ra, dĩ nhiên là bọn chúng kháu nhau thôi, có điều tên lính chê này ko hiểu sao mà vẹm nó lại cấp visa cho hắn nhể? ủa mà wên, kì râu còn về được huống hồ là "kắc ké" lính chê huhuhhuhu
|