Nam diễn viên 47 tuổi, cha của 6 đứa con đa chủng tộc với người tình Angelina Jolie, vừa thừa nhận mình có một "khiếm khuyết về tâm lý".
Khiếm khuyết này cụ thể là anh sẽ không sửa chữa một sai lầm đã mắc phải ngay khi nhận ra. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến các vấn đề nhỏ trong cuộc sống thường nhật của Pitt, kiểu như quên rẽ khi đang lái xe.
Jolie và Brad Pitt.
Ông chia sẻ với tạp chí Empire: "Nếu tôi đi bộ ra khỏi cửa, tôi quên một cái gì đó trong nhà nhưng tôi sẽ không thể quay trở lại để lấy được. Đó là một điều gì rất tự nhiên trong con người tôi".
"Nếu tôi lái xe và nhận ra mình đã bỏ qua mất đoạn cần phải rẽ, tôi sẽ tiếp tục đi về phía trước chứ không thể quay xe để rẽ vào con đường cần đến. Đó thực sự là một dạng của bệnh khiếm khuyết tâm lý. Tôi không biết lý do tại sao nhưng tôi không thích đi trở lại”.
Ngôi sao của “Moneyball" thừa nhận mình đã luôn luôn cư xử theo cách tương tự. Và việc luôn tập trung vào điều tiếp theo đã cản trở sự nghiệp thể thao của ông thời còn đi học.
Brad kể, ở trường trung học, anh đã tôi đã chơi tất cả các môn thể thao và chơi hết môn này đến môn khác, từ đá bóng, lặn, tennis, bóng rổ… Ở đội nào Brad cũng trụ được một thời gian rồi háo hức thử sức với môn thể thao mới. Kết cục là dù chơi tốt ở bất kỳ môn thể thao nào nhưng rốt cục nam sinh Brad Pitt chằng tạo nên điều gì trong sự nghiệp thể thao của mình cả.
"Điều đó có thể khiến tôi tốt hơn hoặc tệ hơn . Nhưng tô chỉ muốn tiếp tục tiến lên mà thôi”, nam tài tử kết luận.
CNN.
Minh Minh (theo CN)