Ông bà ta có câu ...."Chó sủa thì chó không cắn,mà chó cắn nó lại không sủa" Con chó Tầu từ xưa dến nay vẫn vậy! Ham he dọa nạt dể rồi chiếm lợi mà không cần tốn công sức,một mặt thì ca ngợi tình hữu nghị thắm thiết với 16 chử vàng dể ru ngũ con "cầy" csVN,còn một mặt thì cho báo chí dăng dàng dòi dưa còn "cầy" csVN lên cúng tế. Tại sao có chuyện này !? Thưa rằng phải làm như vậy dể còn "cầy" csVN run sợ mà tiếp tục phục tùng cho cái mộng Dại Hán,mà dàn áp người dân của mình biểu tình chống TQ và cũng dể con "cầy" csVN tiếp tục dâng nhượng biển dảo của tổ tiên cho Thiên Triều!.
|