View Single Post
Default Khu nhà rường “phơi xương” giữa thành phố
Old 10-05-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,494
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Dân trí) - Một dãy nhà rường nhếch nhác gây mất mỹ quan và có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào đang “chễm chệ” trong khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc truyền thống Huế (đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế ).

Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc truyền thống Huế là nơi trưng bày các hiện vật và tôn vinh các giá trị văn hoá nghề truyền thống đúc đồng Phường Đúc. Dãy nhà rường nằm trong trung tâm này gần như đã “phơi xương” toàn bộ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là khi Huế đã bước vào mùa mưa bão.

Theo quan sát của PV Dân trí, kết cấu của dãy nhà rường này gồm 3 gian nhà được lắp ráp bằng gỗ tự nhiên, nằm ngay bên phải của sân Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Phường Đúc. Một gian đã được lợp bằng ngói, hai gian còn lại chỉ lắp ráp phần khung nhà.


Dãy nhà rường bị bỏ hoang trong khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Phường Đúc (Ảnh : Lê An Thái )

Hiện tại, các trụ chính của khu nhà được kê trên các viên gạch chồng lên nhau và được đơn vị thi công chống đỡ bằng các thanh gỗ thô sơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Các tấm bạt làm mái che đã mục nát rơi vãi khắp sân cộng thêm các vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang phía dưới tạo nên một cảnh tượng hết sức nhếch nhác nằm ngay trong khuôn viên của trung tâm văn hoá nghề truyền thống Phường Đúc, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan của một trung tâm văn hoá nghề truyền thống của một thành phố du lịch.


Các trụ chính được chống đỡ hết sức thô sơ (Ảnh : Lê An Thái )

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, phàn nàn : “ Ngôi nhà rường này thật mất mỹ quan và mất an toàn cho những du khách khi đến đây tham quan”.

Được biết, nhân dân phường Phường Đúc đã nhiều lần đưa vấn đề nhà rường nằm trơ “xương” trong khuôn viên của trung tâm văn hoá nghề truyền thống Phường Đúc phản ánh tại các kì tiếp xúc cử tri địa phương của UBND phường Phường Đúc nhưng đến nay vẫn chưa thấy được giải quyết.

Lý giải về thực trạng này, ông Hùng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phường Đúc, cho biết công trình trên do một doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn TP Huế ký hợp đồng với UBND phường Phường Đúc, thuê mặt bằng Trung tâm để lắp ráp nhà rường trong thời gian 4 tháng. Nhưng từ tháng 4/2010, không hiểu vì lí do gì mà doanh nghiệp này đã ngưng lắp ráp, để công trình xuống cấp và gây nguy hiểm cho du khách.


Nhà rường ngổn ngang và có thể đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh : Lê An Thái )

Từ đó đến nay, UBND phường đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp đến giải quyết nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Ông Dũng cũng cho biết thêm : “Do doanh nghiệp trên bỏ của chạy lấy người nên UBND phường còn vướng mắc trong khâu giải quyết, nhưng nếu cần UBND sẽ tháo dỡ”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tên của doanh nghiệp tư nhân đã thi công lắp ráp nhà rường trên thì ông Hùng Ngọc Dũng từ chối trả lời.

Lê An Thái - Đại Dương
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10605 seconds with 11 queries