Giáo sư Irwin Corey, một diễn viên hài, một nhà hoạt động chính trị cánh tả đă đi dọc con phố East 35th Street của Manhattan hàng ngày trong 17 năm qua để xin tiền, đổi lại ông biếu lại những người cho tiền một tờ báo. Thật khó có thể tin được ông từng là “nhà chức trách hàng đầu thế giới”.
Tất nhiên, giáo sư Corey không cần tiền. Thậm chí, ông c̣n đang sống trong một căn hộ lớn ở một khu vực giàu có của New York trị giá khoảng 3,5 triệu USD.
Cựu diễn viên hài 97 tuổi đă dùng toàn bộ số tiền quyên góp được gửi cho một tổ chức từ thiện để mua vật tư y tế cho trẻ em Cuba. Ông cho biết, có ngày số tiền ông xin được lên tới 250 USD.
Khi được hỏi lư do ông làm việc này, ông cho biết, từ khi vợ ông qua đời, việc này giúp ông quên đi sự cô đơn.
Trong sự nghiệp dài 8 thập kỉ của ḿnh, ông đă từng làm việc cùng Jackie Gleason và Woody Allen, xuất hiện trên Late Night cùng David Letterman.
 |
Có ngày ông thu được tới 250 USD |
 |
Ông từng gặp gỡ Fidel Castro khi tới Cuba làm từ thiện |
Hiện ông vẫn đi diễn khá thường xuyên. Ông chia sẻ với tờ New York Times rằng cách đây 1 tuần ông đă bay tới Chicago để diễn 2 đêm trong một câu lạc bộ địa phương.
Ông Corey đă từng tới Cuba để làm từ thiện với tư cách cá nhân, từng chụp cùng Fidel Castro.
Một số người đă nhận ra ông mặc dù ông ăn mặc khá lếch thếch, nhưng hầu hết đều nghĩ rằng đó là một người ăn mày trông giống ông.
Ông Corey nói rằng ông làm việc này từ ngày này sang ngày khác đơn giản v́ ông “muốn giúp đỡ mọi người”.
Ngô Nguyễn (Theo Dailymail)