View Single Post
Old 10-19-2011   #2
hungtran90
R1 Thường Dân
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 8
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
hungtran90 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Tôi đã nói thằng QL này là CON CÓC NGỒI ĐÁY GIẾNG MÀ. Là một thằng THẤT HỌC. Người không có cơ hội đi học vẫn hành xử nhã nhặn và lể phép. Thẳng này không phải sinh ra ở Mỹ đâu, nó vừa qua đây hơn chục năm gì thôi (nhưng qua đây lâu hay không không là vấn đề ở đây), Tiếng Anh nữa chữ cũng không rõ ràng nữa chứ đừng nói là gì. Hát thì chẳng ra làm sao, nam không ra nam mà như là đĩ đực. Phát biểu thì linh tinh dị họm. Thằng này để xem, nó sẽ không có hậu đâu. Chưa là cái đinh gì hết mà cứ ngỡ là mình đã lên tới trời. Chẳng biết trời cao đất rộng thế nào. Dân tộc Việt Nam có lắm những QL thế này nên làm nô lệ mãi không khá lên được nổi - bởi vì chỉ thấy được cái lợi nhỏ trước mắt mà không thấy được gì hơn thế. Con người Việt Nam hãy nên sống cho những mục đích cao cả hơn. Đừng đánh đổi, đừng chỉ nhìn thấy vài xu, đừng vì chỉ vài đồng lợi nhuận trước mắt mà bán rẻ lương tâm và mọi thứ quan trọng khác, như những QL, NCKD, NCK, Nguyễn Hưng, Đặng Tuyết Mai, Phạm Duy, Duy Quang, Elvis Phương, Khánh Hà, & MANY MANY MORE. Bọn này sẽ có thêm được gì? Có thêm vài trăm nghìn hay ngay cả một hoặc hai triệu đồng đô, khi đi Việt Nam "hát" và phát biểu linh tinh, rồi sẽ làm sao và rồi sẽ thế nào? Như vậy là GIÀU CÓ à? Sẽ được gì nào? DĂM BA ĐÔI TRIỆU SẼ MUA ĐƯỢC CƠ ĐỒ ĐÃ MẤT? Những CÓC CON này đang ngồi ở đáy giếng. Con cháu đời đời sau của chúng sẽ mãi hổ thẹn.
hungtran90_is_offline  
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.03623 seconds with 9 queries