hehhehehhehe vui quá, hèn gì hơn 36 năm trôi qua, vẹm ngày càng mập và mạnh hơn thì fải...chống cộng kiểu chụp mũ, vẹm càng vui vì cho tụi bây thành cháo heo luôn và thật vậy sau 36 năm, những người thật sự có lòng ngày càng chán nản và qui ẩn giang hồ hết, wải chè đậu quá, thôi đi chống gậy đi mấy cha ơi. Cái quan trọng là sự ý thức, khi có ý thức rồi thì ko cần ai bảo cả, còn cái kiểu chụp mũ, chụp đầu hay chạy theo đồng tiền như hiện tại thì thôi miễn bàn. Đừng bao giờ expect cái gì đ/với ca sĩ cả vì nơi đâu có ánh đèn, có dollars là có họ, ngoại trừ 1 số rất là ít (1% ?). Xướng ca vô loại mà
Last edited by ez4me; 10-23-2011 at 13:47.
|