View Single Post
Default Nữ sinh hiếu thuận gây xúc động nhiều người
Old 10-22-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Trong khi rất nhiều bạn trẻ được sự bao bọc của gia đình thì vẫn còn những tấm gương về tinh thần vượt khó và hiếu thảo như nữ sinh Quế Hồng.

Vừa học vừa chăm sóc mẹ bị thấp khớp biến chứng vào tim, bố bị gãy chân, thậm chí còn phải cõng mẹ đến trường để tiện chăm sóc, nữ sinh người Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến cộng đồng cảm động thực sự. Trong khi rất nhiều bạn trẻ được sự bao bọc của gia đình thì vẫn còn những tấm gương về tinh thần vượt khó và hiếu thảo như nữ sinh Quế Hồng.

73bQue-Hong-cong-me.JPG
Quế Hồng cõng mẹ

Câu chuyện cảm động

Cứ 6 giờ sáng, La Quế Hồng lại bắt đầu công việc thường nhật của mình đó là tắm gội cho người mẹ bị bệnh thấp khớp nằm liệt giường của mình, sau đó cho mẹ ăn sáng. Lo hết việc cho mẹ, Quế Hồng mới cắp sách đến trường. Sau giờ học buổi sáng Quế Hồng lại tranh thủ về nhà để nấu bữa cơm trưa cho gia đình, buổi tối lo vệ sinh cho mẹ, cho cha, đêm lại thức dậy vài lần... Công việc này Quế Hồng đã làm trong 3 năm qua. Thấy phóng viên đến, Hồng cảm thấy rất lạ và không hiểu tại sao mọi người lại biết chuyện của gia đình mình.

Sau những lời giới thiệu Quế Hồng đã mời phóng viên vào nhà, ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, mặc dù bố, mẹ của Quế Hồng đều bị bệnh không đi lại được nhưng trong nhà không có chút mùi khó chịu nào, thậm chí sắc mặt của họ khá hồng hào. Được biết, bố mẹ chỉ có một mình Quế Hồng nên mọi công việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình đều do một tay cô bé lo toan. Quế Hồng ra ngoài lấy một chậu nước, đỡ người mẹ bệnh tật dậy, lau nước mắt cho bà, nói: " Chỉ cần mẹ còn khỏe, còn việc con tự lo liệu được…".

Trong Luận ngữ có một điển tích như thế này, có một trò hỏi Khổng Tử: thế nào là hiếu? Khổng Tử trả lời chỉ với 2 từ "sắc nan". Có người giải nghĩa là, hiếu thuận là công việc vô cùng khó, khó không chỉ vì hành động phải tốt, mà là lúc nào cũng phải cho bố mẹ nhìn thấy sắc mặt tốt của mình. Cách lí giải này hoàn toàn đúng trong trường hợp của La Quế Hồng. Hơn 3 năm trời, cho dù việc chăm sóc mẹ có bao nhiêu phiền phức, bất tiện, nhưng cô luôn gắng hết sức mình, đáng nói ở chỗ không có một lời oán trách, càng không có một lần vẻ mặt không vui.

Rửa mặt, chải đầu, giặt giũ, đổ bô cho mẹ đã trở thành công việc hàng ngày của La Quế Hồng, mua điểm tâm cho cha mẹ, bản thân cô không dám ăn. Mỗi lần ra khỏi nhà, không bao giờ cô quên chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ ngay bên cạnh giường để hai người chỉ cần đưa tay ra là có. Mẹ Quế Hồng mắc bệnh, có lúc tâm trạng không vui, nhưng Quế Hồng luôn biết cách an ủi để bà quên đi nỗi đau bệnh tật, lạc quan mà sống.

Va-cham-soc-cha-bi-gay-chan.JPG
Và chăm sóc cha bị gãy chân

Người con hiếu thuận

Năm 2008, mẹ của Quế Hồng được chẩn đoán bị bệnh thấp khớp nặng biến chứng vào tim, nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài việc vay mượn khắp nơi chạy chữa cho mẹ hết 6 vạn tệ, cả nhà sống trong căn buồng nước nhỏ tong tong mỗi khi trời mưa, hoàn cảnh của Quế Hồng càng thêm khó khăn khi tháng 3 năm ngoái bố cô lại bị thương toàn thân, gãy chân khi bị đá đè. Một người bạn cảm động trước tấm lòng hiếu thảo và cảm thông với hoàn cảnh của Quế Hồng đã đăng tải thông tin cũng như cung cấp những bức ảnh Hồng cõng mẹ đến trường trên một diễn đàn mạng. Từ đó thông tin được lan truyền nhanh chóng và nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức xã hội.

Trước những bất hạnh ập đến, Quế Hồng không còn con đường nào khác là phải đối diện cuộc sống, dũng cảm gánh vác trách nhiệm của người làm con. Hiện nay cha cô vẫn đang nằm viện vì sức khỏe yếu, mẹ cô sau những đợt điều trị kéo dài đã dần hồi phục. Nhưng lo cho mẹ ở nhà không có người chăm sóc nên cô đã chọn cách cõng mẹ cùng đến trường. Khi Quế Hồng lên lớp nghe giảng thì cô cõng mẹ vào ký túc, khi tan học cô lại cõng mẹ về căn buồng nhỏ thuê bên ngoài trường. Quế Hồng cũng phân vân vì "lúc học không thể đưa mẹ em lên lớp cùng, chỉ có thể để mẹ ở lại ký túc mới tiện chăm sóc nếu có chuyện gì xảy ra, em cũng rất cảm ơn các bạn học đã thông cảm và giúp đỡ em".

Trước câu hỏi "Em vẫn còn đi học mà bố mẹ đều cần phải chăm sóc, em phải làm thế nào?", Quế Hồng chia sẻ: "Mẹ em bị bệnh tim nên ngày ngày phải uống thuốc, bố em thì vẫn trong thời gian dưỡng thương. Hiện nay em chỉ còn cách tranh thủ đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho cha mẹ". Sức mạnh của thế giới ảo một lần nữa lại được khẳng định qua câu chuyện của Quế Hồng. Sau khi những bức ảnh và thông tin được truyền tải trên mạng, nhiều cá nhân và tổ chức từ thiện đã chung tay giúp đỡ gia đình Quế Hồng.

Ngoi-nha-cua-Que-Hong-dang-song-cung-gia-dinh.JPG
Ngôi nhà của Quế Hồng đang sống cùng gia đình

Chữ hiếu phải xuất phát từ tình cảm yêu thương

Chính vì sự hiếu nghĩa với cha mẹ La Quế Hồng đã trở thành một trong những đại diện ưu tú tham dự liên hoan "đại biểu con cháu hiếu thảo tỉnh Hồ Nam". Theo thạc sĩ Giả Cảnh Linh, nhà nghiên cứu về gia đình và các giá trị truyền thống, chữ hiếu về bản chất phải xuất phát từ tình cảm của con người. Trước hết phải xuất phát từ tình cảm yêu thương, quan tâm, trách nhiệm và cách giáo dục của bố mẹ đối với con cái làm cho con cái thẩm thấu, cảm nhận và trân trọng những giá trị đích thực của mối quan hệ huyết thống. Nếu chữ hiếu thời xưa mang nặng tính áp đặt, lễ nghi thái quá và cực đoan thì chữ hiếu hiện đại cần đi sâu vào gốc rễ, xây dựng tình cảm trong gia đình dựa trên tinh thần bình đẳng và dân chủ, sẻ chia, tâm lý.

Bên cạnh đó sự phân tầng thế hệ trong một gia đình cũng thể hiện rõ nét. Làm sao dung hòa mối quan hệ giữa nhiều thế hệ sống chung với nhau để gia đình luôn thuận hòa yên ấm? Nói về vấn đề này, chị Thạch Khanh Khuê, gương điển hình hiếu thảo của tỉnh Hồ Bắc, tham gia liên hoan con cháu hiếu thảo, cho biết gia đình chị hiện có 4 thế hệ đang sinh sống nhưng không khí luôn đầm ấm, vui vẻ. Bí quyết là sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông và biết yêu thương, nhường nhịn cũng như mỗi thành viên phải biết hy sinh lợi ích riêng cho gia đình chung của mình.

Bà Bành Bích Lan, cũng là một trong những điển hình hiếu thảo của tỉnh Hồ Nam, thì có quan niệm thoáng hơn. Từng kinh qua những năm tháng thăng trầm cuộc đời, bà hiểu được những mất mát cũng như giá trị đích thực của tình ruột thịt. Chính vì lẽ đó bà luôn quan tâm chăm sóc và coi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột và với anh em bên chồng bà rất mực nhường nhịn. Chính những đêm thức trắng chăm sóc bố mẹ và những việc làm cụ thể, thiết thực của bà đã tự ngấm vào con cái sự hiếu thuận. Không thể hết những tấm gương sáng về lòng hiếu thảo trong cuộc sống hôm nay.

Lòng hiếu nghĩa luôn mang nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp của người Á Đông; để lại nhiều bài học cho giới trẻ về tình yêu thương, sẻ chia, sự hy sinh, tấm lòng ơn nghĩa đối với cha mẹ trong thời đại ngày nay. Những tấm gương như La Quế Hồng được giới trẻ Trung Quốc hiện nay đang hướng tới mặc dù sự phát triển của xã hội, sự du nhập của nhiều nền văn minh phương Tây đã làm lu mờ đi phần nào những giá trị truyền thống, những hình ảnh tốt đẹp của người phương Đông.

Bằng Tường
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	797332_3S.JPG
Views:	13
Size:	118.3 KB
ID:	326649  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09573 seconds with 11 queries