Vào hồi 21h30 ngày 22.10, tại thôn Chuông, xã Duy Minh, (Duy Tiên, Hà Nam), xảy ra một vụ tự thiêu chỉ vì lí do không được gặp người yêu.
Trao đổi về vụ việc này, ông Vũ Minh Đông, Trưởng công an xã Duy Minh cho biết: “Nạn nhân là anh Đỗ Văn Hoàn, SN 1988, ở Dốc Ngân Hàng, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh là người yêu của chị Nguyễn Trà My, SN 1989 trú tại thôn Chuông, xã Duy Minh, (Duy Tiên, Hà Nam) là sinh viên vừa tốt nghiệp trường Học viện Tài chính, Kế toán Hà Nội”.
Tầng 2, nơi người thanh niên tự thiêu.
Nhận được tin báo từ phía người dân, ông Đông lập tức xuống hiện trường thu giữ được một nắp can xăng, chiếc xe máy của nạn nhân. Khi kiểm tra trong cốp xe, ông Đông còn thấy có 4 bộ quần áo, một chứng minh thư nhân dân và một lá thư tuyệt mệnh gửi chị Trà My.
Theo một số người hàng xóm, anh Hoàn có mặt tại thôn Chuông từ chiều ngày 22.10, nhưng không vào nhà của chị Trà My vì thấy trong nhà có khách, nên đã ra quán cà phê bên cạnh nhà chị Trà My ngồi chờ. Đến 21h30 khi thấy trong nhà đã đóng cửa đi ngủ, vì không gặp được chị Trà My, nên anh Hoàn cảm thấy phẫn uất, dẫn tới hành động tự thiêu.
Ông Nguyễn Văn Tư, một người hàng xóm sát nhà chị Trà My, là người trực tiếp chứng kiến và giải cứu anh Hoàn, cho biết: “Lúc đầu tôi thấy lửa bốc nên, tưởng rằng đó là chập điện, nhưng lại gần thì thấy một người đang bốc cháy, hoảng loạn tôi liền hô hoán bà con đến ứng cứu, và chạy sang giải cứu nhưng vì lửa cháy quá lớn cộng thêm ý muốn tự tử, nên khi thấy tôi lại gần nạn nhân định lao xuống sân trước, nhưng tôi kịp thời dùng chiếc cào thóc kéo lại và dập lửa để giải cứu cho nạn nhân”.
Theo phán đoán của nhiều người, do không gặp được người yêu, anh Hoàn đã lấy xăng ở xe máy của mình cho vào can rồi leo theo đường cột điện và mái tôn của nhà hàng xóm, trèo lên tầng hai nhà chị My, đã tự kết liễu cuộc đời trong đau đớn. “Hai người họ đã yêu nhau được hơn 2 năm, nhưng gần đây tình cảm của họ có nhiều mâu thuẫn, và gặp phải nhiều rào cản từ phía gia đình của chị Trà My” – một người dân gần đó cho biết.
Ngay khi xảy ra sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Hà Nam cấp cứu, nhưng do vết bỏng nặng anh Hoàn đã tử vong vào ngày hôm sau và được gia đình đưa về quê an táng.
Quốc Chiêu-Duy Luân/laodong