Việc HLV Falko Goetz trung thành với chủ trương tiếp tục thử nghiệm cầu thủ nên khá nhiều gương mặt chủ chốt của U23 VN chỉ vào sân từ hiệp 2 có thể là lý do quan trọng khiến đội bóng của ông không thể hiện được sức mạnh tối đa trước U23 Malaysia.
Có thêm dấu ấn của sự kém may mắn, bởi nếu cú sút của cầu thủ U23 VN vào đúng phút bù giờ cuối cùng không tìm trúng cột dọc, hẳn giờ này thày trò nhà cầm quân người Đức phải đang rất hân hoan với thành quả đầu tiên của họ sau gần 2 tháng tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26.
Nhưng 2 lý do vừa nhắc không hề đủ thuyết phục để giải thích cho việc U23 VN đã không thể vượt qua U23 Malaysia để giữ chiếc Cúp VFF-Eximbank lại sân nhà, tạo đà tâm lý cho hành trình của họ tại sân chơi khu vực khởi tranh sau đây ít ngày nữa.
 |
| U23 VN (áo đỏ) không thắng được U23 Malaysia |
Giữa hiệp một, bàn thắng mở tỷ số của Trọng Hoàng rất đẹp mắt nhưng nó không được sinh ra từ một thế trận dồn ép đối thủ. Trong tất cả những phút trước đó, các cầu thủ U23 VN thể hiện một sự lóng ngóng, vụng về khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
Việc Thành Lương, Hoàng Thịnh, Văn Thắng rồi Đình Tùng... lần lượt có mặt trên sân trong hiệp 2 khiến lối chơi của các học trò HLV Goetz quả có phần khởi sắc hơn hiệp một, nhưng nó hoàn toàn khác với cách cũng chính những cầu thủ ấy đã từng thể hiện ở 2 trận đấu trước đó. Nhiều khán giả ở Mỹ Đình đã phải ồ lên rất kinh ngạc khi Văn Thắng hùng hục dốc quả bóng xuống sát biên rồi... dốc tiếp ra ngoài trong những phút cuối cùng.
Trong phòng họp báo, HLV Goetz không lảng tránh sự thật là chỉ trong vòng ít ngày, sự thể hiện của các học trò của ông là hoàn toàn trái ngược. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận, tâm lý thi đấu của họ gặp vấn đề nên không thể tập trung để thực hiện đúng các ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra.
Những phân tích của HLV Goetz cũng là điều mà nhiều người nhìn nhận là nguyên nhân chủ yếu khiến U23 VN một lần nữa “chết trước cửa thiên đường” trước “người cũ” Malaysia, một kịch bản gần giống với ký ức đau buồn tại SEA Games 25.
Và cũng bởi sự nhang nhác ấy, nó dẫn dắt người ta đến căn bệnh cố hữu của bóng đá VN: chưa đủ tầm trong những thời khắc quyết định. Căn bệnh ấy đã kéo dài hơn 20 năm qua (từ Tiger Cup 1998), trải qua nhiều đời HLV khác nhau, nhưng vẫn chưa có được một liều thuốc hữu hiệu.
Điều tích cực từ trận hòa 1-1 tối qua tại Mỹ Đình có lẽ chỉ đơn giản là dù sao VFF-Eximbank Cup 2011 vẫn chỉ là một giải giao hữu và việc nhìn nhận ra những nhược điểm của mình sẽ trở thành cơ hội để thày trò HLV Goetz tìm cách sửa sai trong quãng thời gian còn lại từ giờ đến SEA Games 26. Nhưng hình như, điều đó là quá ít ỏi so với một nỗi lo lại bắt đầu lớn lên từng ngày.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online