Quote:
Originally Posted by vbthi
Trách là trách sự hèn hạ của người tự nhận mình là phóng viên. Phỏng vấn một nhà văn/mc mà làm gì sợ như sợ cọp vậy? Có nịnh thì cũng vừa vừa thôi, "star"? Ngu ơi là ngu!
|
Chuyện dể hiểu mà. Đó là cái thói của bọn văn nô

mạo danh là phóng viên đi làm phóng uế

.. í.. nói lộn.. phóng sự, để phục vụ cho đám côn đồ tuyên truyền. Bọn nhà báo (hại) quốc doanh là ''trên đội, dưới đạp''. Vì TVL và tay sai NNN (Nguyễn Ngang Ngược) chắc chắn là làm lớn chức hơn nên nó mới ''nịnh thần cắt lưởi lột da, chết đi 10.001 kiếp vẫn ra nịnh thần'' vậy thôi