Quote:
Originally Posted by nguoidan
Tờ hợp lưu của Khánh trường có cái nghĩa xác thực là giao hợp với đứa lưu manh kìa. Còn về Chế linh, tên này kỳ trước vẫn oang oang cái miệng là không về VN trình diễn, kỳ này được con kỳ duyên móc nối về, nó tưởng con kỳ duyên có quyền hành ở VN lắm nên hí hửng. Con kỳ duyên chắc cũng ngỡ là mình đứng ra thầu show của Chế linh và muốn làm gì cũng được vì đã HỢP LƯU rồi. Ai ngờ lại thế này nhỉ? Thật sự chuyện rút giấy phép tổ chức của Chế linh là do thằng đàm vĩnh hưng chậy cửa sau. Nó sợ những show của nó bị chia vé và mất quyền lợi nên nó "thọc" sở văn hóa hà nội rút giấy phép.
|
Bác nguoidan chi ̉nói đúng một nữa thôi à.
Điêm̉ chińh là những cái gì mà ngày trước Đảng và nhà nước ta gọi là nhạc vàng,nhạc văn hóa đôì trụy....thi ̀ngày nay được người dân trong nước yêu chuộng hơn là những caí ''nhạc đỏ'' dị hợm.
Ngày nay cứ cho ca si ̉hải ngoại vê ̀hát nhạc ''đôi ̀trụy'' liêú lo và người dân trong nước hưởng ứng càng đông thi ̀người ta bảo Đảng là thăǹg ba trợn sao,ngày trước thi ̀câḿ sao bây giờ lại cho.
Người ta thường nói Đảng sai thi ̀Đảng sữa,Đảng càng sữa thi ̀Đảng càng sai,và cuôí cùng thi ̀Đảng cũng sẽ die.