Bộ Nội vụ Nga ngày 7.11 cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ một người đàn ông vì tội cất giữ 29 thi thể ở nhà và ăn mặc cho xác chết như những con búp bê.

Một trong số những xác chết được giữ trong nhà nghi phạm.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Valery Gribakin cho biết, nghi phạm đến từ thành phố Nizhny Novgorod bên sông Volga, cách thủ đô Mátxcơ va 400 km về phía đông. Anh ta đào một số ngôi mộ trong vùng để lấy xác, sau đó mặc cho người xấu số bằng chính quần áo lấy trong mộ.
Danh tính người đàn ông này chưa được tiết lộ, tuy nhiên ông Gribakin cho biết nghi phạm là một nhà sử học, là tác giả của vài cuốn sách. Người này bị bắt sau khi cảnh sát điều tra vụ việc một số ngôi mộ trong vùng bị đào bới, mà ban đầu bị nghi là do các nhóm cực đoan tiến hành.
Báo chí địa phương dẫn lời cảnh sát cho hay, nghi phạm chỉ chọn thi thể những phụ nữ trẻ cho bộ sưu tập rùng rợn của mình.
Ngọc Vân (Theo AP)