View Single Post
Default KỲ DUYÊN-LƯU BÍCH thăm Làng may mắn-Saigon
Old 11-11-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Thăm Viếng Làng May Mắn - Lưu Bích & KD on 9/28/11

Hello from Làng May Mắn!!

Quả thật là may mắn cho những người khuyết tật, cho những trẻ em nghèo, mồ côi đã có một mái ấm để trở về, đã có một ngôi trường để cắp sách đến học. Mỗi năm về Việt Nam đến thăm Tim tôi lại đi từ ngạc nhiên đến thán phục. Phải nói bằng câu tiếng Mỹ là "I am amazed! The lady is a miracle worker!"

Câu chuyện của Tim rất nhiều người đã biết. 19 năm trước Tim về Việt Nam bắt đầu bằng cái sập nhỏ, sau đó đến Nhà May Mắn (cho người khuyết tật ở), đến Trung Tâm Chấp Cánh (nơi dạy nghề cho những người khuyết tật như vẽ tranh, làm bàn ghế, may mấy con thú bông...v.v.) rồi mấy năm trước Tim muốn xây một Làng May Mắn (nơi trung cư với tất cả tiện nghi cho những người khuyết tật đi xe lăng). Khi Tim sang Mỹ gây quỹ, tôi có tham dự vào những chương trình gây quỹ ở các tiểu bang, nhưng thú thật với con số dự định khổng lồ là 1 triệu đô, tôi thấy ngao ngán hộ Tim. Rồi Tim lại gặp bao nhiều sóng gió, chỉ trích từ những thành phần thuộc hạng "đã không làm còn phá cho ôi!" Tội nghiệp Tim và càng tội nghiệp hơn cho những người đã kém may mắn còn bị chà đạp thêm.

Dù vậy Tim vẫn im lặng tiến hành với những công việc phải làm. Đầu năm nay Làng May Mắn mở cổng với một dẫy căn hộ cho người khuyết tật, một trường học cho học sinh nghèo, hồ tắm để trị liệu, phong giải trí với đầy đủ nhạc cụ, phòng tập thể thao và nhẩy aerobic, phòng khám bệnh, phòng ăn và bếp trang bị đầy đủ để biến thành nhà hàng...v.v. Tim cho biết là "Mới đầu em tưởng là 1 triệu đô nhưng xây xong tất cả là 2 triệu đô" WOW!! (không còn nghĩ ra được chữ nào hơn)

Tôi không biết Tim xoay sở làm sao, nhưng tôi biết thường Tim chỉ ngủ vài tiếng vì mỗi lần email từ bên Mỹ với Tim thì 4, 5, giờ sáng Tim vẫn trả lời email. Tim nói "Ban ngày em bận quá chỉ có đêm về mới làm việc trên computer." Mỗi năm về tôi thấy được kết quả của bao đêm mất ngủ đó. Tôi gặp lại bé Hiền. Mấy năm trước bé Hiền sang Mỹ gây quỹ là một cô bé gầy yếu, xanh xao ngồi xe lăng. Hôm qua gặp Hiền chạy honda (3 bánh cho người khuyết tật) mang bụng bầu! Đứa con thứ hai!!! Tôi vào một căn hộ thăm cặp vợ chồng (chồng ngồi xe lăng) có hai người con. Căn hộ chồng chất những cuốn vải đủ mầu, chồng cắt, vợ may thành những chiếc nón để mang ra chợ bán. Nghe nói hai vợ chồng "kinh doanh" cũng khá lắm! Tôi súc động phải dằn nước mắt. Qua sự chăm lo, dậy nghề, hướng dẫn của Tim, những người xấu số đã tìm lại cuộc sống bình thường hạnh phúc như họ đáng được hưởng.

Đó cũng là cái đích của Tim, làm sao cho những người khuyết tật có công ăn, việc làm và gia nhập lại xã hội. Tim bắt đầu bằng cách dậy họ những gì Tim biết làm như vẽ (Tim là một họa sĩ) và bây giờ thêm vào làm nhà hàng. Tôi hỏi Tim có biết nấu ăn không. Tim cười nói "Em đâu biết nấu, cái đó phải cho đi học ở trường đàng hoàng, nhưng em biết làm croissant, em đang dậy làm croissant để bỏ các tiệm bánh...hihihihi...nh ưng em phải làm thử nhiều lần vì chính em cũng không nhớ công thức, em phải hỏi bạn em bên Tây vì croissant Pháp là ngon nhất!" Croissant mà làm từ con tim thì chắc chắn phải ngon rồi. Can I have a dozen please?

Kỳ Duyên

t.b: Còn quên một chuyện nữa sau khi ăn ở nhà hàng của Làng May Mắn, Lưu Bích và tôi đi thăm các lớp học cho kẹo, khi trở về thấy Tim đang móc tủi trả tiền cho bữa ăn, vì tất cả những chi tiêu trong Maison Chance đều qua một thủ quỹ riêng, ngay cả căn phòng nhỏ của Tim, Tim vẫn trả tiền phòng hàng tháng như bao nhiều thiện nguyện viên ở đó...wow...


Làng May Mắn (newly built)


Tim Aline, LB, KD - Lunch at the soon to be opened restaurant at Làng May Mắn


Therapeutic pool at Làng May Mắn wow!


An orphan who has reside with Tim for several years. He was raised and sent to school at Maison Chance. Now a future Chef at Làng May Mắn!!!


Artist at work...do not disturb


Computer class!


Lưu Bích readies to spoil the kids with M&M candies




...and they approve!


volunteers welcomed


Ramps curve from top floor to bottom floor!


Ramps for wheelchair access everywhere else in the village


This is where tables, chairs and picture frames are built!


KD and the artist....

kyduyenhouse
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	timkdlb.jpg
Views:	18
Size:	30.8 KB
ID:	332974  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10508 seconds with 11 queries