Nếu cs họ đừng "ấu trĩ" & bắt chước như Đức, hãy để quá khứ đi vào lịch sử, cho trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa, không đối xử kì thị những cựu thương binh VNCH còn ở quê nhà, ko đối xử kì thị (ví dụ như mua đất đai) với người Việt tị nạn cs khi về VN ( not ziệt kìu, OK), dẹp bỏ visa nhập cảnh vào nơi chôn nhau cắt rốn của bà con người Việt (vì nó quá khôi hài và lưu manh) thì họ đã thắng miền Nam 100% và có thể còn được sự support từ bà con NVQG ở hải ngoại ( đây là 1 nguồn lực rất lớn mà họ cũng dư biết) vì dù sao chúng ta cũng cùng là người Việt, hãy thật sự cùng nhau xóa lành vết thương quá khứ = chính trái tim chân thực cũng như hãy để lịch sử sang trang và cùng nhau chung sức xây dựng quê hương tốt đẹp hơn, update lại cơ cấu cho phù hợp với xã hội hiện đại cũng như vất vào sọt rác cái chủ nghĩa ngoại lại ngu dốt hiện tại mà trên thế giới chả còn ai ngó tới cũng như chỉ còn vài nước nghèo rớt mòng tơi xài đến mà thôi, đừng thần tượng hóa ông hồ vì sự thật ai ai cũng biết trong thời đại internet này...nhưng rất tiếc người cs đã ko làm được vì sự tự ti và tính hiếu thắng còn trong những tên tướng già còn quá nặng, khi nào đám này chết hết thì VN "hy vọng " mới có chút thay đổi. Dùng những mánh khóe như nghị quyết ba xạo (36) cứ tưởng ai cũng ngu và dễ bị họ lợi dụng như những con bò sữa...tất cả đã tạo ra những mất mát rất lớn cho dân tộc VN
Last edited by ez4me; 11-11-2011 at 16:52.
|