View Single Post
Default Hai chị em dùng yêu thương trị bệnh cho nhau
Old 11-14-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Hai chị em gái nhỏ tuổi đã khiến các bác sĩ phải bó tay vì có các khối u chết người ở tim. Tuy nhiên, cả hai vẫn sống một cuộc đời bình thường như những đứa trẻ khác.

Emma-Jean và Charlie-Marie Skinner vẫn tiếp tục sống khỏe nhờ sức mạnh của tình yêu thương.

Emma-Jean và Charlie-Marie Skinner bên bố mẹ.

Người mẹ 27 tuổi tên là Heather ở Blackburn, Lancashire, bày tỏ: "Chúng tôi nghĩ tình yêu thương của hai cháu đã chữa lành bệnh. Tình cảm ấy tiếp tục giữ cho các cháu khỏe mạnh. Các bác sĩ không thể tin được là các cháu lại khỏe và nhanh nhẹn như vậy".

Charlie-Marie, 15 tháng tuổi, bị chẩn đoán trước khi sinh rằng em có một khối u lớn khi ở tuổi thai 28 tuần.
Các bác sĩ cho biết, em bé sẽ không thể sống được và khuyên mẹ Heather nên phá thai. Trước sự ngạc nhiên của họ, Charlie-Marie vẫn sống.

Hai chị em Emma-Jean và Charlie-Marie Skinner

Khi đó, Heather và chồng Andy, 51 tuổi, cũng phát hiện ra Emma-Jean, 4 tuổi, có hai khối u ở tim. Hai bé gái mắc chứng bệnh xơ cứng củ. Mặc dù không phải ung thư nhưng các khối u có thể gây suy tim.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tim của các em đã tự điều chỉnh và hoạt động bình thường. Hai em thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe nhưng có thể chạy nhảy và chơi đùa vui vẻ.
Mẹ Heather nói: "Các cháu là phép màu nhỏ của chúng tôi".

Theo Vietnamnet
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	20.7 KB
ID:	333897  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10460 seconds with 11 queries