View Single Post
Default Chân dung cơn ác mộng của nước Mỹ
Old 11-21-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,477
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Năm 2010, nhiều người Mỹ sống dưới mức tối thiểu hơn bất kỳ thời điểm nào từ năm 1959 khi Cục thống kê dân số Mỹ bắt đầu thu thập dữ liệu. Ác mộng của nước Mỹ đó là cuộc khủng hoảng bần cùng.

Tháng 1 vừa qua, phóng viên ảnh được báo Time ủy quyền Jaokim Eskildsen bắt đầu ghi lại hình ảnh cuộc khủng hoảng bần cùng ở Mỹ, vốn đang lớn dần và hiện đã ảnh hưởng tới gần 46,2 triệu người Mỹ. Đi tới New York, California, Louisiana, South Dakota và Georgia trong hơn 7 tháng, Eskildsen đã dùng hình ảnh ghi lại hình ảnh của những người đang đối mặt với cảnh đói nghèo - chân dung cơn ác mộng của Mỹ.

Eskildsen vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh bần cùng lan tràn khắp ở Mỹ như thế nào. "Một khi bắt đầu đào xới, bạn sẽ thấy những người sống trong bần cùng xuất hiện ở mọi nơi. Rất nhiều người nói thất vọng về Giấc mơ Mỹ, và những gì họ thấy là Hiện thực nước Mỹ".


Eric, 3 tuổi, sống cùng ông bà, cha mẹ, 2 anh chị trong một ngôi nhà lưu động dành cho công nhân nông trại di cư tại Firebaugh, California. Bà của Eric và cậu bé thường phải đi bộ 3,2km tới trung tâm cộng đồng địa phương để nhận đồ ăn miễn phí.


Các lao động nông trại di cư ngồi bên ngoài một ngôi nhà ở Firebaugh, tại thung lũng trung tâm California. Albino, trái, và Javier, ngồi giữa, từ Mexico tới Mỹ vào những năm 1970.


Gia đình của Darla, 48 tuổi và Todd Rooks, 46 tuổi, làm nghề đánh cá ở Louisiana đã nhiều thế hệ. Kể từ vụ tràn dầu của BP, thu nhập từ đánh cá, câu tôm và bắt sò của họ hoàn toàn biến mất và cả nhà buộc phải rời nhà để sống trên tàu đánh cá.


DJ, 7 tuổi tới ở trên con thuyền của ông bà cùng với em trai Eli 3 tuổi để học nghề của gia đình. Hiện, gia đình hai em đang chờ BP phê chuẩn kiến nghị bồi thường của họ và vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào.


Eli nằm trên võng trên con thuyền của ông bà. Bà cậu bé là Darla nói, bà không muốn bé trở thành gương mặt của bần cùng. "Tôi không muốn nhận lương thực phân phát, tôi không muốn sống nhờ phúc lợi. Tôi muốn trở thành gương mặt thịnh vượng...tôi muốn cá".


John Moon sống khổ hạnh ở Athens, một trong những nơi nghèo nhất của bang Georgia. Đồ đạc duy nhất của người đàn ông này là chiếc giường. John vừa chuyển nơi sinh sống từ một căn hộ nhỏ sang một chiếc xe móc để tiết kiệm tiền thuê nhà. John sống nhờ vào phúc lợi an sinh xã hội và phiếu phát lương thực.


Jennifer Rhoden, 27 tuổi và bạn trai buộc phải sống dưới một chân cầu vượt ở New Orleans do không thể trả tiền thuê nhà.


* Hoài Linh (Theo Time)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20111120115935_20mare2.jpg
Views:	6
Size:	28.7 KB
ID:	335899  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09899 seconds with 11 queries