Gặp Myanmar 3 lần trong khoảng thời gian rất ngắn, thành tích của U23 Việt Nam đi xuống từng trận, rất nhanh và không thể đỡ nổi. Đỉnh điểm của sự xuống dốc không phanh ấy chính là thất thủ nặng nề 1-4 ở trận tranh HCĐ SEA Games 26, chiều 21/11.
1. Thực ra, trước khi bước vào trận tranh hạng 3 không ít người đã tin rằng U23 Việt Nam sẽ thất bại khi đoàn quân do thuyền trưởng Falko Goetz đang lèo lái đã và đang đi chệch hướng của hành trình.
Mà sự chệch hướng ấy không phải xuất hiện mới đây, mà ngay từ vòng bảng thậm chí là trong quá trình chuẩn bị đã nảy sinh để rồi khi phát hiện ra sai lầm thì tất cả đã là quá muộn.
|
Mất niềm tin vào chính mình, U23 VN đã nhạt lại càng nhạt hơn. Ảnh: Gia Khánh
|
Và trận thua trước chủ nhà Indonesia ở bán kết thực ra chỉ là cơn sóng to để khiến con tàu đang đi chệch hướng như thế thêm chông chênh mà thôi. Tâm lý của cả đội xuống rất thấp, và mất niềm tin vào chính mình.
Với tình cảnh như thế, quả thực dù có lạc quan mấy cũng không dám tin đội bóng của ông thầy người Đức có thể quay trở lại hành trình dù cũng muộn, nhưng còn hơn không.
2. Niềm tin ấy của người hâm mộ đã có lý, U23 Việt Nam đã không thể lấy lại được hình ảnh, hoặc sự kỳ vọng của tất cả khi thất thủ rất nặng nề, và không chỉ ở 4 bàn thua hay chiếc thẻ đỏ của Văn Quyết.
|
Ông Goetz dù nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, nhưng điều đó không đồng nghĩa, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ảnh: Gia Khánh
|
Chơi bế tắc và nhạt nhoà, gần như phần lớn những người có mặt trên sân đều không thể nhấc nổi chân khi cái đầu nặng trĩu. Và điều đó, rất hiển nhiên U23 VN là người chơi kém hơn.
Kém về thế trận đã đành, U23 Việt Nam còn rất tệ ở từng cá nhân. Và ở một trận đấu thua toàn diện, đồng thời mắc nhiều sai sót thì việc chỉ thủng lưới có 4 bàn cũng còn là ít.
Những cái đầu nặng trĩu, đôi chân mỏi mệt và quan trọng hơn là thuyền trưởng người Đức chẳng có giải pháp nào để đưa con tàu ra khỏi vũng xoáy thì trước sau chìm cũng là hợp lẽ.
3. Đã từng đặt giả thuyết rằng, nếu như không may mắn rơi vào bảng đấu nhẹ liệu U23 Việt Nam có thể vào bán kết với tư cách đầu bảng ở giải đấu này hay không?
|
| Với những gì đã thể hiện, quả thực U23 VN không xứng đáng giành HC, dù đó là HCĐ! Ảnh: Gia Khánh |
Câu hỏi ấy, trước khi các trận đấu ở SEA Games khai màn ra là khó trả lời, nhưng sau khi xem đoàn quân của ông Goetz bắt đầu ra khơi thì câu trả lời là không, bởi duy nhất 1 lý do: Lối chơi quá xấu xí.
Mà xấu thật, gần như trận đấu nào U23 Việt Nam cũng vật vã với dứt điểm, với việc kiểm soát thế trận và cả vấn đề ở tư tưởng, tâm lý của thủ thuỷ đoàn lẫn thuyền trưởng.
Với lối chơi ấy, cách thể hiện ấy vào được bán kết cũng đã là thành công rực rỡ rồi nói gì đến Vàng, Bạc hay Đồng. Hay là chúng ta cứ AQ mình hơn đối thủ truyền kiếp Thái Lan là đi qua vòng bảng để sau này thất bại tiếp?
Duy Nguyễn (từ Jakarta)