Một nữ hành khách đã thoát án tù sau khi khẳng định việc cô túm chặt đũng quần và đòi “quan hệ” với một nhân viên phi hành đoàn là vì "tưởng nhầm bạn trai".
Hồi tháng 8 vừa qua, cô nuôi dạy trẻ Katherine Goldberg, 25, sinh ra tại Nam Phi và đang giảng dạy tại Ealing, tây Lodon (Anh) đã có hành động khiếm nhã với nam nhân viên phi hành đoàn của hãng hàng không Virgin Atlantic trong suốt chuyến bay từ Johannesburg (Nam Phi) đến Heathrow, London sau khi đã uống hết gần nửa lít rượi whisky.
Tại tòa án Isleworth, công tố viên James O'Connell cho biết do “ảo giác bởi rượu”, Katherine mơ hồ nghĩ rằng thành viên phi hành đoàn đó là Clayton, bạn trai hiện tại, và Owen, bạn trai cũ của cô.
Theo thông tin được cung cấp tại tòa, Katherine đã buông lời gạ gẫm rằng “Hai ta hãy tới một đâu đó. Anh có thể chạm vào người em, đừng ngại” rồi ngồi lên đùi thành viên phi hành đoàn và chộp lấy “của quý” của anh ta. Sau khi ngủ thiếp đi gần 1 giờ đồng hồ, cô ta tỉnh dậy và lại gây rối rồi lại ngủ tiếp cho tới khi máy bay hạ cánh. Katherine sau đó khai báo với cảnh sát không còn nhớ đã gây ra điều gì.

Katherine thoát án tù.
Cuối cùng, tòa đã quyết định không tống giam Katherine sau khi các luật sư của cô khẳng định thân chủ có khả năng bị đuổi việc nếu bị tống giam hay bị liệt vào danh sách tội phạm tình dục.
Một án tù hay thời gian lao động công ích kéo dài hơn 12 tháng có nghĩa là Katherine sẽ phải ký vào danh sách tội phạm tình dục – điều có nghĩa cô ấy sẽ không được tiếp xúc với trẻ nhỏ, trong khi đó rõ ràng cô ta không gây hại cho các bé, thẩm phán Andrew nói. Ông cũng cho biết hy vọng Katherine tiếp tục được giảng dạy mặc dù bị kết tội tấn công tình dục.
Trước đó, Katherine đã nhận tội tấn công tình dục và say xỉn trên máy bay. Katherine đã bị phạt 1.500 bảng Anh và thực hiện 80 giờ lao động công ích. Người phụ nữ này đã bị đình chỉ công tác từ vụ tấn công tình dục.
Minh Khuê (theo DM)