Giấu 2 con lê AK, 2 dao “phóng” trong cốp ôtô, khi bị Tổ công tác Y2/141 CAHN phát hiện, đối tượng khai nhận: “Em mang dao lên thăm chị gái!”…
Khoảng 21h45’ tối 29/11, Tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng và Trung tá Trần Anh Sơn (Phòng CSHS Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng – Lê Duẩn – Đại Cồ Việt, phát hiện xe ôtô Chevrolet Spark BKS 18A - 000.92 chở 5 người ngồi trong xe có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu được trong cốp trước của xe có một con lê AK dài khoảng 30cm.

Hải - Đối tượng mang súng
Sau khi khống chế các đối tượng bằng khóa số 8, Trung tá Trần Anh Sơn lật cốp sau của xe ô tô phát hiện thêm một con lê AK nữa, dài khoảng 40cm và 2 con dao “phóng” giấu trong chiếc cặp màu đen.
Khai thác tại chỗ, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969, trú tại 39 Bế Văn Đàn, Nam Định) cho biết, chỉ là lái xe thuê cho 4 người, gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Hồng Minh, Lê Hữu Nam, Phạm Văn Thái. Khi được hỏi về số vũ khí trên, thì Hùng “cò quay”… mang để “phòng thân”.
Còn đối tượng Vũ Hồng Minh (SN 1982, ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) lại khai nhận số dao đó là của mình. Minh bao biện: “Em mang dao lên thăm chị gái ở phố Nhật Tân, Hà Nội, chứ có làm gì đâu!”.
Tuy nhiên, Minh không thể lý giải thế được 2 con lê AK được dùng vào việc gì?… Cả 5 đối tượng, cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra (Số 7 Thiền Quang) để xác minh, làm rõ.

Nhóm thanh niên và những con rao trong xe
Trước đó, khoảng 20h40’, Tổ công tác Y5/141 do Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội phó Đội CSGT số 5 làm tổ trưởng, chốt chặn hướng Lê Duẩn – Giải Phóng ra hiệu lệnh dừng xe 2 trường hợp đi xe gắn máy Honda SH, 30H9 – 3883 không đội mũ bảo hiểm.
Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong người đối tượng ngồi sau xe Trần Tuấn Anh (SN 1972, số nhà 28, ngõ 1, Tôn Thất Tùng, Hà Nội) có một khẩu súng bắn bi màu đen và một gói “đập đá” nhỏ.
Tuấn Anh khai nhận, khẩu súng trên vừa xin được của một người bạn tên Cường, ở Đông Triều, Quảng Ninh và đang trên đường mang súng đi sửa… Còn lái xe Vũ Ngọc Hải (SN 1981, ở tổ 83, ngã Tư Sở, Hà Nội) thì quanh co, không thừa nhận chiếc BKS 30H9 – 3883 là biển số giả…
Tiếp đó, khoảng 22h35’, xe taxi hãng Đông Đô, mang BKS 30M-0815 đang lưu thông trên đường Giải Phóng – Lê Duẩn thì phát hiện phía trước có Tổ công tác Y2/141 đang làm nhiệm vụ, bỗng quay ngoắt đầu xe bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác. Thấy biểu hiện bất thường, Tổ công tác đã huy động tối đa lực lượng vây bắt.
Không may cho lái xe taxi này là vừa tháo chạy được khoảng 50m, thì các mũi trinh sát đặc nhiệm khống chế. 3 đối tượng ngồi trên xe gồm lái xe Đặng Duy Tùng (SN 1992), Nguyễn Quang Thắng (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1987), đều ở Thanh Trì, Hà Nội.

Súng và một lượng ma tuý bị thu giữ
Thời điểm kiểm tra, taxi này không có hộp đèn trên nóc xe, không dán bảng niêm yết giá cước, lái xe không có chứng chỉ hành nghề. Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải taxi không phải của chiếc xe nói trên và được scan lại.
“Em vừa vào nghề lái taxi được 10 ngày, đang trên đường chở hai thằng bạn đi tập xe, do sợ bị kiểm tra nên đã quay đầu bỏ chạy. Anh để em gọi cho anh chủ của em ra “cứu” ạ!” – lái xe taxi Đặng Duy Tùng thanh minh.
Cũng trong đêm 29/11, các Tổ công tác 141 CAHN đã bắt hàng chục trường hợp điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy, đâm vào người tham gia giao thông trên đường.
Những trường hợp này, theo một cán bộ của Tổ công tác 141 sẽ xử lý lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ…
Hữu Hải/VNN