hành phố Odessa khoảng chục năm trở lại đây và đến ngày hôm nay vẫn là điểm đến lý tưởng của nhiều người , trong đó có cả những người Việt Nam vì những thuận lợi về mặt khí hậu cũng như về kinh tế. Không ít trong số những người về Odessa từ các thành phố khác trong Ukraina, thậm chí từ các nước láng giềng như Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc…v.v.
Trong những người từ Moscow về, không ít người đã trở nên thành đạt vì chịu khó, chăm chỉ làm ăn nhưng cũng có những người mưu mô, xảo trá, không chịu làm ăn, lười lao động nên đã chọn cho mình những con đường làm ăn phi pháp theo kiểu “nhẹ nhàng mà vẫn có tiền”Bởi đó là cách làm giàu nhanh nhất và lãi nhất: buôn “hàng trắng”- là thứ thuốc chết người, vì đó là ma túy, là thuốc lắc, thuốc phiện, ma túy tổng hợp – những độc tố giết dần giết mòn từ một con người nguyên vẹn cho đến khi chỉ còn lại là những thây ma, sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Điều mà từ lâu báo chí trong nước và cả các nước đã cảnh báo. Nhưng rồi lóa mắt trước những đồng tiền mà nhiều người biết, phạm vào tội này, dính vào thứ thuốc chết người ấy, có ngày “dựa cột” vẫn có nhiều kẻ nhắm mắt lao đầu vào, bán rẻ tương lai của mình. Và rồi chính họ chứ không phải ai khác phải trả giá cho những việc làm tội lỗi đó. Trong số đó có tên Lê Quang Nhật, một người sống dặt dẹo ở thành phố Odessa khi chuyển từ Matxcơva về.
Vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ thuốc phiện và thuộc lắc. Sau vụ bắt 3 người Việt Nam vào hồi cuối tháng 7/2011 vì tội trộm cắp, lừa đảo tiền bạc của bà con Việt Nam trong cộng đồng thì hiện nay công an Ukraina đang phối hợp lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Odessa quyết tâm xóa sạch những băng nhóm và các cá nhân phạm tội, gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng. Bởi chính quyền bạn không đồng ý việc để các dân tộc khác đến đất nước họ sinh sống mà lại gieo rắc thêm các tội ác, làm lây lan căn bệnh hiểm nghèo từ ma túy, phá vỡ sự thanh bình, yên ả vốn có của thành phố Odessa. Do đó, công an chợ Km số 7 và Ban quản trị chợ mới đang cật lực lên án và xử nghiêm các trường hợp bắt được liên quan đến việc buôn bán, tiêu thụ, sử dụng thuốc phiện.

Lê Quang Nhật
Do đó, trong một thời gian dài theo dõi, ngày 28/11 công an chợ Km số 7 đã bắt được tên Lê Quang Nhật, sinh ngày 29/12/1964 đang buôn bán trái phép ma túy tại khu Bãi xe khu 2, chợ Km số 7. Khi bị bắt, tên Nhật không có hộ chiếu, không hộ khẩu, và không có chút giấy tờ tùy thân nào. Khám trong người Nhật, công an thu được thuốc gây nghiện, có tên Petadon, trước chứng cứ không thể chối cãi, tên Nhật đã phải cúi đầu nhận tội. Hiện nay, tên Nhật đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử.
Trước khi bị bắt, tên Nhật sống với vợ và một con nhỏ 3 tuổi ở khu Kva trong thành phố Odessa. Không chỉ phạm tội ở Odessa, trước đây khi còn ở Việt Nam tên Nhật cũng đã bị công an Việt Nam phát lệnh truy nã vì vi phạm pháp luật Việt Nam.
Quay lại vấn đề này, không những trong chính quyền bạn mà Ban lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam ở Odessa cũng cật lực phản đối những hành động gây mất đoàn kết, và việc buôn bán, tràng trữ ma túy trái phép.
“Trên thực tế, theo luật của Ukraina thì việc buôn bán, tiêu thụ, sử dụng ma túy nói chung sẽ phải cải tạo bằng việc bị đi tù, do vậy Chính quyền Ukraina đã làm rất căng chuyện này, đặc biệt đối những người nước ngoài. Hiện nay, Chính quyền đang áp dụng một cách nghiêm khắc nhất hình phạt đối với những người phạm pháp, ngoài bị ngồi tù, họ đều phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về nước vĩnh viễn” – Đó là những thông tin mà phía công an cho chúng tôi biết.
Đây là bài học đắt giá cho những người đang và có ý định buôn bán, tiêu thụ, sử dụng thuốc phiện trong cộng đồng. Không những vậy, việc này còn ảnh hưởng không nhỏ gia đình họ, đến cộng đồng người Việt Nam tại Odessa nói riêng và ở Ukraina nói chung, phá vỡ hình ảnh mà hơn hai chục năm nay chúng ta cố công gây dựng.
Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những gia đình có con em, cháu chắt, họ hàng bị nghiện hút ở Việt Nam mà vẫn cho sang đây, bởi từ nghiện hút nhằm thỏa mãn cơn thèm của kẻ nghiện đến việc phạm tội, cướp của, giết người sẽ là ranh giới mong manh khó kiểm soát, mà nhiều khi chính người nhà lại là nạn nhân, là miếng mồi béo bở của những kẻ mất nhân tính. Nếu không ngăn chặn ngay từ bây giờ, hậu quả sẽ khó lường!
Nguồn: Doanhnghiep Odessa