Các bạn cứ nói nhà nước ta láo xạo, riêng cái này là thiệt. Chính tôi nhìn thấy loại sơn này rồi. Hôm chính thức thử nghiệm, toàn bộ các lãnh đạo có mặt nghiêm chỉnh, kỹ sư sáng chế sơn lên cái bảng xanh, sơn xong cái bảng vẫn xanh. Các lãnh đạo trầm trồ tán thưởng là quá hoành tráng. Nhưng có một thằng bé đi theo cha mẹ tự nhiên nó hỏi là sao sau khi sơn rồi vẫn là mầu cũ. Lúc đó các lãnh đạo cũng ngớ người ra. Hóa ra SƠN TÀNG HÌNH NÊN KHÔNG AI THẤY ĐƯỢC: NÓ CHÍNH LÀ NƯỚC LẠNH đó mấy ông.
|