View Single Post
Default Hàng công mạnh nhất bóng đá thế giới: Thiếu mất hai khối óc
Old 12-23-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Như bạn đọc Trần Mạnh Quang đã phân tích trong bài "Hàng tiền đạo mạnh nhất bóng đá thế giới", rõ ràng bất kỳ nền bóng đá nào cũng phải thèm thuồng "bộ tứ siêu đẳng" Messi-Aguero-Tevez-Higuain cùng những "siêu dự bị" khác của đội tuyển Argentina, thế nhưng ngay cả đội bóng xứ Tango cũng phải đau đầu vì 4 chàng ngự lâm trên vẫn chưa thể một lần cùng nhau đem vinh quang về cho nước nhà như người ta luôn mong đợi. Thế thì lý do cho sự nghịch lý đó nằm ở đâu?

Thiếu một khối óc trên băng ghế chỉ đạo...

Ai cũng công nhận, ở thời nào, bóng đá Argentina cũng sản sinh ra những cầu thủ tấn công xuất chúng. Thế nhưng, cái thiếu lớn nhất ngăn cản Albiceleste thống trị bóng đá thế giới, có lẽ, chính là một HLV xuất chúng. Xứ Tango chỉ có thể tự hào về 2 HLV là Menotti và Billardo vì đã đem về cho họ 2 chiếc cúp thế giới, còn lại thì... Xem lại cách thức đưa Argentina vô địch thế giới, ta thấy được tài năng và bản lĩnh của 2 vị HLV này. Menotti đã vượt qua sức ép từ dư luận khi loại bỏ thần đồng lúc đó là Maradona để đặt trọn niềm tin vào Mario Kempes. Billardo thì dễ thở hơn khi vào những năm 80, chẳng ai bì nổi với Cậu bé Vàng, và dĩ nhiên số 10 huyền thoại lãnh ấn tiên phong.

Để vận hành được hàng công xuất chúng thì cần phải có một HLV xuất chúng. Ảnh: Internet

Nếu chiếu qua các lớp sau, có thể thấy "trình" của các hâu bối Bielsa, Basile, Batisa... còn kém 2 "đại thụ" này nhiều lắm. Chẳng biết do không biết chọn ai, hay sợ mất lòng ai trong số những siêu sao, mà hết đời HLV này tới HLV khác, họ cứ đem những siêu sao này, đặt hết lên hàng công, và chờ đợi họ tỏa sáng. Không biết rằng những bài phối hợp hiếm hoi do những siêu sao này thực hiện là do "vô tình" soạn ra hay là có HLV sắp xếp đàng hoàng, nó cũng không thể đem lại cảm giác tấn công đẹp mắt cho người xem khi họ vẫn đá quá bế tắc. Cái này ai có xem Copa America vừa rồi đều rõ. Rõ ràng, bóng đá Argentina chưa có một khối óc đủ lớn để lắp ráp, vận hành hàng công siêu khủng của mình trở thành một cỗ máy chiến thắng.

Thiếu một khối óc trên sân...

Phàm là một tiền đạo, muốn tỏa sáng, anh khắc phải có ít nhất một đối tác thích hợp trên sân. Higuain có Ronaldo, Oezil, Kaka, Di Maria...; Tevez và Aguero có Silva, Toure, Johnson...; Milito có Sneijder, Motta...; Lavezzi có Hamsik; còn Messi thì... gần như toàn bộ đội hình Barcelona, và những cá nhận thầm lặng, hay cũng nổi danh đó, đã góp phần làm nên tên tuổi cho bộ tứ trên tại cấp CLB. Thế nhưng khi về ĐTQG, họ lại không có ai làm "điểm tựa tài năng". Những cái tên như Veron, Riquelme, Aimar, Pastore... người thì hết thời, người thì bị quên lãng, người thì mãi không lớn, người thì chưa thích ứng... nên trên sân, Argentina không có lấy một cây chuyền bóng thượng hạng để kết nối tuyên trên với các tuyến dưới. "Bộ tứ siêu đẳng" trên như bị tách ra khỏi 6 đồng đội còn lại trên sân. Một trong số họ, Messi, đã chấp nhận "hy sinh" vai trò của một tay săn bàn để gánh trách nhiệm kiến tạo, nhưng cũng không thể khỏa lấp khoảng trống của một "số 10" đúng nghĩa.

Albiceleste có không chỉ 4, mà là rất nhiều "khẩu đại pháo", nhưng lại không có lấy một "trạm tiếp đạn"; hay nói chính xác hơn, họ có rất nhiều "sát thủ", mà lại thiếu đi một khối óc để điều tiết hoạt động của các sát thủ này. Họ thiếu một "phù thủy" nơi giữa sân, một người có thể cân bằng giữa phòng ngự và tấn công cho đội nhà, một nhà kiến tạo, một người đem cơ hội tới cho người khác. Đó là cái thiếu, cái thiếu nhất trong 11 con người trên sân của Argentina. Vũ điệu Tango luôn lỗi nhịp chỉ vì các vũ công thiếu đi một nhạc trưởng tài ba!

Không phải ngẫu nhiên mà Roman Riquelme, một trong những "số 10" cuối cùng của bóng đá hiện tại, đã nói: "Messi vĩ đại nhất, nhưng Iniesta mới là người chơi hay nhất". Câu nói trên chỉ ra thực trạng của đội tuyển Argentina và lý do vì sao các siêu đều không thành công khi về phục vụ ĐTQG. Với một khối óc trên sân, hy vọng những Pastore, Bollatti, Lamela... sẽ sớm trưởng thành để giúp giải quyết bài toán nhân sự cho Albiceleste. Còn với một khối óc trên sân, mong rằng HLV Sabella sẽ có những quyết định sáng suốt để giúp bóng đá xứ Tango tìm lại ánh hào quang xưa.

(Bạn đọc: Expert), bongda.com.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1Argentina.jpg
Views:	12
Size:	61.6 KB
ID:	344848  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10026 seconds with 11 queries