View Single Post
Default Lời khai man rợ của hung thủ giết bác ruột để cướp
Old 12-25-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, các trinh sát đã làm rõ Nguyễn Duy Hà (SN 1990, trú tại phố Cao Bá Quát) chính là nghi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân.

Các trinh sát còn xác định đối tượng đi cùng Hà là Vũ Ngọc Lương, SN 1986, trú tại khu tập thể Nhà máy Cầu Đường, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện đang ở đường Trần Quý Cáp, thuộc phường Văn Chương. Thời gian xảy ra vụ án, Lương có đi cùng với Hà.


Biết khó thoát “lưới trời lồng lộng”, khoảng 10h sáng 24-12, hai hung thủ của vụ án mạng cũng chính là hai đối tượng trên đã ra cơ quan công an đầu thú.


Lời khai của hai đối tượng tại cơ quan CSĐT có sự bàn bạc từ trước?



Theo lời khai của Nguyễn Duy Hà, hắn gọi bà Yên bác ruột. Sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai, điều kiện gia đình không mấy khá giả nên Hà không được học hành đến nơi đến chốn. Trong một lần lang thang, hắn gặp Vũ Ngọc Lương. Vốn đều là những kẻ vô công rồi nghề nên bọn chúng nhanh chóng thân thiết và coi nhau như huynh đệ.


Ngày 15-12, Hà dạt nhà sang tá túc tại nhà người anh em. Ở lỳ đó vài ngày, đến khi thấy bấn loạn vì thiếu tiền, ngày 22/12, Hà đã bàn với Lương sang nhà bà Yên để vay tiền chị Hiền. Sau đó, cả hai lấy chiếc xe máy Dream của bố Lương đi sang nhà bà Yên.


Đến địa điểm đã định trước, Hà lấy xe đi vào trong ngõ rồi bảo Lương đứng đợi ở ngoài. Vốn là thành phần không mấy được chào đón, Hà đã phải chờ khá lâu mới được bà Yên mở cửa cho vào. Tại đây giữa Hà và bà Yên đã xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, bà Yên luôn có động thái đề phòng Hà bằng cách cầm dao sẵn từ trước, nhất cử nhất động của Hà đều bị bà Yên chằm chằm theo dõi.


Khó chịu trước hành động được cho là đề phòng của bà Yên, đối tượng Hà lớn tiếng hỏi lại, rồi cãi vã xảy ra. Bà Yên liên tục buông lời xúc phạm Hà và mẹ của hắn. Quá bực tức, Hà chửi lại và bà Yên và bị bà đuổi khỏi nhà. Cơn tức giận vì bị xúc phạm bỗng trào lên, tiện thể có cái chày giã cua trên bàn, Hà đã đập liên tiếp 7, 8 nhát vào đầu bác của mình. Sau đó, kẻ sát nhân đã tước con dao trên tay người phụ nữ rồi đâm bồi thêm 3 nhát vào cơ thể đang co quắp ấy.


Hiện trường- nơi nạn nhân bị sát hại.



Xong việc, nhìn thấy chiếc xe máy SYM Shark có thể “nảy” ra tiền, hắn bình tĩnh gọi Lương (lúc ấy vẫn đang ở ngoài đầu ngõ) vào để mang chiếc xe SYM Shark ra.


Không có chìa khóa, một tên đi chiếc xe Dream, một tên dắt chiếc xe vừa ăn cướp kia thong dong ra khỏi ngõ. Đi được khoảng vài chục mét chúng gặp một xe 3 bánh và thuê 150 nghìn đồng chở chiếc xe vừa lấy được về nhà Lương ở ngách 88 Trần Quý Cáp.


Đây mới chỉ là lời khai ban đầu của hung thủ sát hại bác ruột của mình. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai của hai đối tượng này.


Quốc Doanh - Phương Tâm
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Untitled1-copy_6c877.jpg
Views:	7
Size:	82.7 KB
ID:	345318  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08814 seconds with 11 queries