View Single Post
Default Dân mạng khóc thương 'ông bố đến thăm con, bị nhà ngoại đâm chết'
Old 01-07-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,832
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(ĐVO) Sau khi ly di vợ, anh Nguyễn Trung Hiếu vẫn thường xuyên đến thăm con dù nhà ngoại cản trở và đỉnh điểm của hành động này là vụ án mạng xảy ra tối 4/1, khiến người cha thiệt mạng.

Thông tin ban đầu cho thấy, anh Hiếu (28 tuổi) kết hôn với chị TNMN (30 tuổi) từ năm 2008. Sau một thời gian chung sống, hai người xảy ra bất đồng không thể hàn gắn, đã ly thân và mới ly hôn cách đây vài tháng. Con trai 18 tháng tuổi được ở với mẹ, nhưng gia đình vợ lại cấm cản khi anh Hiếu đến thăm con.

Mới đây nhất, vào khoảng 19h ngày 4/1, anh Hiếu về nhà mẹ vợ tại địa chỉ quận 8, TP HCM để thăm con. Tại đây, anh Hiếu xảy ra mâu thuẫn với em vợ là Trần Minh Việt (27 tuổi). Khi hai bên đang tranh cãi thì bất ngờ Việt chạy vào trong nhà lấy dao ra đâm thẳng vào hông anh Hiếu. Ngay sau đó, anh Hiếu được mọi người đưa đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương sâu gây mất máu khá nhiều nên nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ.

Một đồng nghiệp của anh Hiếu đã chia sẻ rằng, trước đó, nạn nhân từng bị nhà ngoại hành hung đến chấn thương sọ não phải nhập viện Chợ Rẫy.


Một cảnh anh Hiếu đến thăm con. Ảnh chụp từ clip

Ngày 14/12, trên Youtube xuất hiện clip với thời lượng hơn 6 phút, được cho là do anh Hiếu tự đăng lên, với tiêu đề “nhật ký của ba” mang nội dung cầu cứu cộng đồng mạng giúp anh đòi lại công lý, trong đó có những hình ảnh làm không ít người phải khóc như khi cánh tay cậu con nhỏ cố với ra để chạm vào mặt cha. Trên một diễn đàn về gia đình, anh Hiếu chia sẻ: "Các bạn làm gì nếu vừa mổ xong, vết mổ còn chưa lành, một đám giang hồ vây quanh trong khi con bạn đang ở đó? Bạn sẽ làm gì để thỏa mãn được các điều kiện sau: Thứ nhất, con bạn không thấy cha bị đánh. Thứ hai, cha con bạn sẽ được để yên".

Ngay sau đó, những thông tin này chia sẻ khắp các diễn đàn và nhận được nhiều cảm thông từ cộng đồng mạng. Song, khi thông tin anh Hiếu bị gia đình vợ đâm chết thì gần như gây "sóng lớn", các cư dân mạng tỏ thái độ cực kỳ phẫn nộ đối với những người ngăn cản tình cha con của nạn nhân.

Trên trang chia sẻ tin tức Linkhay, thành viên KimXuyenLe viết: “Thật sự không thể tin trên đời lại có những chuyện như thế này! Làm sao có thể nhẫn tâm chia cắt tình cảm cha con người ta như vậy! Vì sự ích kỷ, ấu trĩ của người lớn mà cướp đi người cha của đứa trẻ mới 18 tháng tuổi”. Thành viên vimy_v bày tỏ: “Lúc coi clip, đến cảnh hai cha con chỉ được chạm tay nhau qua khe cửa. Không thể nào kìm được nước mắt. Mong anh ở trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho bé khỏe mạnh lớn khôn và không bị ảnh hưởng bản chất ‘thú’ của bên ngoại”.

Thành viên tuanss0508 (Vozforums) chia sẻ: “Mong anh yên nghỉ, tình phụ tử xúc động quá. Những người kia phải bị tử hình”. Thành viên Thiên Thần Nhân Ái (Yume) bình luận: “Tại sao chỉ vì một xích mích nhỏ mà dẫn đến một cái chết thương tâm cho một người cha đầy lòng thương yêu con? Tôi chẳng có gì muốn nói, chỉ mong hỏi gia đình bên ngoại kia liệu có thể nhăn nhở mà cười khi chính mình gián tiếp gây ra câu chuyện này? Liệu có nhởn nhơ khi đứa con giờ đây mất cha, rồi sẽ đem lòng thù hận, sau này nó liệu có thành con ngoan trò giỏi hay nó ra đường đi bụi đời?”.

Cũng theo Thiên Thần Nhân Ái, “chỉ tội nghiệp cho đứa con ấy giờ đây mất đi người cha, chắc chắn đó là cú sốc lớn lắm. Còn bà mẹ vợ kia có chịu được không nếu bà là anh Hiếu, bà cũng bị đánh chết? Thực sự cái xã hội này quá tồi tệ, không thể tin được lại có chuyện như thế này. Đến bao giờ công lý mới được đòi lại”.

Tuy nhiên, một số cư dân cũng đặt vấn đề tại sao người cha lại bị nhà ngoại cấm cản gặp con. Thành viên ú† ¶«ưng nói: “... Chúng ta có thể biết nguyên nhân tại sao người ba kia không được gặp con? Người ba đã viết trong nhật ký của mình: ‘Ba biết cái giá phải trả có thể rất lớn nhưng ba không bỏ con được’… Lẽ nào người ba đó đã gây một lỗi lầm lớn...? Nhưng trên tất cả vẫn đáng thương cho đứa trẻ...Đó là một mất mát lớn lao mà chính em bé phải chịu, vì tôi cũng là một đứa trẻ mất cha từ năm 2 tuổi do cách cư xử chợ búa và thiếu suy nghĩ của người lớn... Căm phẫn và cũng là một kinh nghiệm cho mọi người”.

Ngày 6/1, Thượng tá Hồ Tự Sang, Trưởng Công an quận 8, TP HCM, cho biết đã bắt giữ nghi can Trần Minh Việt để điều tra về hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định Việt chính là hung thủ sát hại anh Nguyễn Trung Hiếu tại trước nhà của mình.

Vũ Anh
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	CDV-6.1-Hieu.jpg
Views:	4
Size:	42.8 KB
ID:	348828  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09009 seconds with 11 queries