Đáng tiếc, sau khi giải phóng miền Nam, chủ trương cải tạo công thương nghiệp triệt tiêu mất tính năng động của một vùng kinh tế, ở miền Bắc thì chậm xóa bỏ bao cấp, vẫn giữ hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ “bình công chấm điểm”, kìm hãm sản xuất cho nên có một thời gian kinh tế tiêu điều, đời sống khó khăn. Đó cũng là vì “không hợp nguyện vọng của dân”.
Ngay từ thời đó, vẫn còn tại chức sao ông tướng "im thin thít như thịt nấu đông", mãi đến bây giờ thấy chúng nó giầu quá, sướng quá, uy quyền quá, còn ông trên răng (không còn), dưới dế (teo) nên ông mới dựa vào "nguyện vọng của nhân dân" lên tiếng phản đối.
Nói tóm lại, bị vắt chanh bỏ vỏ nên ông lên tiếng chứ ông thương gì dân đen. Cái đầu ông vẫn rặc mùi cộng sản, tử tế gì !!!
Last edited by huonggiang4; 01-07-2012 at 21:23.
|