(Phim) - Dịp Tết 2012 này, nữ diễn viên hải ngoại này sẽ về nước và mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả
Năm 2011, Liveshow Kiều Oanh – Vợ tôi là Tơ giăng đã được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm diễn này cô đã dành để giúp đỡ những nghệ sĩ nghèo neo đơn và những mãnh đời bất hạnh. Đó là động lực để Xuân Nhâm Thìn 2012, đôi vợ chồng nghệ sĩ Kiều Oanh – Lê Huỳnh tiếp tục thực hiện chương trình hài kịch vui nhộn “Mẹ cười … con thấy xuân” gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ nghèo thành phố và người già neo đơn.
Điều đặc biệt là trong chương trình hài kịch này Kiều Oanh sẽ đồng thời hóa thân vào 3 nhân vật khác nhau với những hoàn cảnh và tình huống dở khóc dở cười trong 3 chương “Ngày của mẹ” (tác giả Vương Huyền Cơ), “Chuyện của mẹ” và “Mẹ là tất cả” (tác giả Hoàng Duẩn).

Kiều Oanh sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả Việt trong dự án hài kịch xuân 2012
Với kịch bản “Ngày của mẹ”, Kiều Oanh tha hồ tung tẩy với sở trường ca hát, điệu đà, miệng lanh như chim sáo… khi vào vai một ca sĩ ngôi sao đang được nhiều người ái mộ. Tuy nhiên, năm tháng qua đi, ngày này qua ngày khác cô chỉ sống với những hào nhoáng bên ngoài, với sự nổi tiếng mà truyền thông đã mang lại. Cô đã quên đi mình có một người mẹ cùng sống trong một gia đình mà có khi cả tháng trời mới nói chuyện với nhau được mấy câu. Và khi có đài truyền hình đến phỏng vấn để làm chương trình “Ngày của mẹ” lúc đó cô mới chợt mình mình hoàn toàn không hiểu gì về mẹ, thậm chí thua cả cô giúp việc trong nhà.
Kiều Oanh sẽ hóa thân thành 3 vai diễn hoàn toàn khác nhau
Trong khi đó với “Chuyện của mẹ” Kiều Oanh sẽ hóa thân vào hình ảnh một “bà lão ăn trầu” và hay bị đãng trí khi sống cùng gia đình của người con trên thành phố. Người con trai là một người làm ăn thành đạt và suốt ngày chỉ quanh quẩn với công việc, không lo lắng, chăm sóc gì cho mẹ của mình. Tuy đãng trí nhưng bà lại rất vui vẻ và trở nên tỉnh táo vô cùng khi được vui chơi cùng con cháu trong nhà. Mỗi khi bà “làm cô giáo dạy học” cho lũ trẻ thì cũng là lúc bọn trẻ được cười ra nước mắt, khác hẳn với những gì mà bà “vú nuôi” và người cha ruột dành cho chúng. Rồi một ngày kia, khi không chịu nổi sự “phá phách” của người mẹ ruột… người con trai đã quyết định đưa mẹ mình cách ly ra một cái “chòi” để bà tưởng tượng cho giống nhà quê, bất chấp đó là ngày Tết. Liệu người mẹ có đi ra chòi đó không? Những đứa trẻ sẽ phản ứng như thế nào? Đoạn kết kịch bản sẽ cho chúng ta có cái nhìn thấu đáo hơn về tình mẫu tử.

Chồng cô - nam diễn viên Lê Huỳnh cũng tham gia vào 1 vai diễn đặc biệt trong chương trình hài này
Khác với hai kịch bản trên, trong kịch bản “Mẹ là tất cả”, Kiều Oanh lại vào vai một cô gái bị bệnh tâm thần, tính tình “tưng tửng” nhưng lại rất yêu mẹ của mình. Cô gái ấy được người mẹ “lượm” trên đường đem về nuôi, lo chạy chữa thuốc thang và cho đi học chữ ở nhà thầy Đồ. Tuy nhiên nợ nần chồng chất, người mẹ mù lòa không có tiền để trả cho nhóm “Đồ, Rê, Mi, Pha” đến đòi nợ. Những hành động “xả thân” để cứu mẹ, những đối đáp của cô gái “không bình thường” và nhóm đòi nợ mướn… chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái và những suy gẫm ý nhị trong cuộc sống của mình.

Bé Yến Khang 3 tuổi - con gái của Kiều Oanh – Lê Huỳnh cũng góp mặt với 1 vai diễn nhỏ
“Mẹ cười … con thấy xuân” ngoài phần tung hứng của vợ chồng Kiều Oanh – Lê Huỳnh còn có sự tham gia của NSUT Út Bạch Lan và dàn diễn viên, danh hài của Nhà hát Kịch thành phố. Điều đặc biệt hơn đó là trong chương trình này bé Yến Khang 3 tuổi - con gái của Kiều Oanh – Lê Huỳnh cũng góp mặt với 1 vai diễn nhỏ.
Chương trình sẽ được công diễn từ ngày 1 đến ngày 4 âm lịch Tết Nhâm Thìn 2012 tại Nhà hát Kịch Thành Phố HCM.