Có gì là khó hiểu đâu khi sát thủ chỉ là tay đồ tể giết mướn, được người thứ hai trợ lực, có ô dù che chắn, mức án buộc phải dừng lại mức 18 năm và sát thủ sẽ được phóng thích trước thời hạn.
Nhìn sát thủ béo tốt trong phiên tòa đủ hiểu là sát thủ được chăm chút, ăn uống đầy đủ, sung sướng hơn ngoài đời.
Gia đình nạn nhân có thể có va chạm kinh doanh với người nhà các "quan lớn" như bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên hay chí ít cũng chủ tịch UBND tỉnh cho nên phải lãnh nhận thảm họa kinh hoàng như thế, đến đứa bé 18 tháng tuổi vô tội cũng phải đền tội.
Theo kịch bản thì gia đình nạn nhân phải bị tuyệt diệt, nhưng ông trời có mắt đã để lại một nhân chứng sống sót thần kỳ. Đây chính là mấu chốt mà bọn khát máu sẽ bị tuyệt diệt sau này.
Last edited by huonggiang4; 01-12-2012 at 15:08.
|