Hình như câu hát của một nhạc sĩ ở hải ngoại từ lâu đã phản ảnh chính xác sự trở về quê hương “ngày càng đông hơn” của con dân Việt trên khắp thế giới. Riêng trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật trong những năm gần đây nhiều nghệ sĩ đã trở về làm nghệ thuật trên quê nhà và được đón nhận với tình cảm chân tình. Chính vì thế mà không khí các phòng trà và các điễm diễn vào những ngày xuân khá là sôi động với những giọng hát vang bóng một thời. Sự tìm về của họ để được hát trên chính quê hương mình đã làm cho mùa xuân thêm vui…
Nếu như các ca sĩ Elvis Phương, Duy Quang, Giao Linh, Hương Lan về và ở luôn Việt Nam làm ăn, sinh sống thì các ca sĩ như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Thảo, Tomy Ngô, Trang Đài, Lệ Thu, Phương Dung, Carol Kim, Mạnh Quỳnh, Kim Anh, Lê Uyên, Trúc Lam, Trúc Linh, Thanh Hà, nhạcsĩ – ca sĩ Đức Huy… thì đi đi, về về với các dự án âm nhạc trong nước.
Còn Phi Nhung và Gia Huy thường xuyên xuất hiện ở Việt Nam vì hai ca sĩ này đang là ca sĩ độc quyền của Hãng băng đĩa Rạng Đông. Các ca sĩ trẻ nổi tiếng như Tuấn Vũ, Mạnh Đình, Trường Vũ cũng tìm về đã từng xuất hiện trong các phòng trà các sân khấu tụ điểm và họ cũng rất được khán giả ái mộ cổ vũ. Có những ca sĩ hải ngoại rất ăn khách ở các sân khấu lớn, hay các phòng trà ca nhạc,các sân khấu tụ điểm ở thành phố… nhưng cũng có những ca sĩ rất được khán giả yêu mến trên các nẻo đường lưu diễn ở miền Trung cũng ở miền Tây như ca sĩ Hương Lan, Giao Linh. Gần đây, ca sĩ Ý Lan cũng đã trở về hát trên quê nhà với nhiều cảm xúc.

Điều đó cho thấy, sự hội nhập của đất nước đã tháo gỡ rất nhiều thủ tục để các ca sĩ hải ngoại về nước tham gia vào đời sống âm nhạc tại quê nhà. Đồng thời cũng mở rộng cửa cho các sĩ trong nước hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài. Những chuyến đi về của họ những năm gần đây đã trở nên quá bình thường. Cũng có những ca sĩ như Ái Vân, Trần Thu Hà, Phương Thảo- Ngọc Lễ, Hồng Ngọc, Thu Phương, Bằng Kiều… là những ca sĩ đã thành danh ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài sinh sống. Nhưng cũng có những ca sĩ chưa thành danh ở Việt Nam nhưng khi ra hải ngoại trở nên vụt sáng. Đó là trường hợp của ca sĩ Hương Thủy và Mai Thị Hậu.

Ca sĩ Hương Thủy quê ở Vĩnh Long, từng theo học khoa Cải lương trường Nghệ thuật Sân khấu TP.HCM, cô được khán giả biết đến khi cô chiếm giải nhất giải Bông lúa Vàng dành cho bộ môn cải lương của đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM năm 1995. Thế nhưng lận đận nhiều năm ở nhóm ca Phù Sa, Hương Thủy không thể bứt phá ra hát đơn ca và mãi vẫn chưa thành danh. Còn Mai Thị Hậu, quê ở Bến Tre, sau khi tốt nghiệp cấp III, cô theo học chuyên ngành âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 tại TP.HCM. Mai Thị Hậu ghi danh thi tiếng hát Truyền hình HTV và đoạt giải tư năm 2002. Người nghe có thể sững sờ với tiếng hát mượt mà truyền cảm của Mai Thị Hâu nhưng có lẽ vì ngoại hình không được “lộng lẫy” nên chị cũng lận đận nhiều năm không thể bước lên hàng sao. Ấy thế mà những ca sĩ chưa thành danh này của TP.HCM đang là sao ở hải ngoại. Hương Thủy hiện là đối thủ đáng nể về show diễn của ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Như Quỳnh. Những chương trình Thuý Nga gần đây đều thấy xuất hiện giọng ca trữ tình Hương Thủy, cô không chỉ hát tân nhạc mà còn ca cải lương và diễn hài nữa. Cũng trên chương trình Thuý Nga nguời ta cũng bắt gặp Mai Thị Hậu tươi mới hơn với nghệ danh Mai Thiên Vân. Và cả hai đang đứng hàng top của ca sĩ hải ngoại.
Cũng có nhiều ca sĩ thành danh ở Việt Nam nhưng khi ra hải ngoại thì chìm mất, không thấy xuất hiện. Nhưng sự trở về của hầu hết những nghệ sĩ nổi tiếng từ hải ngoại cho thấy Việt Nam đang là mảnh đất lành trong nghệ thuật để những cánh chim xa xứ tìm về.
Vũ Duy Giang ANVN23 (01/2012)
Songngoc