View Single Post
Default Một phụ nữ và 4 đứa con kêu cứu thảm thiết
Old 02-05-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Dù đã dẫn 4 con nhỏ đi lánh nạn, chị Lê Thị Thu Kim (37 tuổi, ngụ ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn bị người chồng vác dao tìm đến gây chuyện.

Sống chung với Đoàn Phát Triển (40 tuổi) gần 20 năm và có đến 4 mặt con nhưng chị Kim chưa ngày nào có được hạnh phúc. Chị không thể nào nhớ đã bao nhiêu lần bị chồng đánh bầm mình tím mặt. “Anh ta buồn chuyện ở đâu là về nhà lôi vợ con ra đánh. Mỗi lần đánh xong, tôi cứ nghĩ anh ta hối hận khi nhìn những vết thương trên cơ thể vợ con. Nào ngờ, lần đánh tiếp theo lúc nào cũng nặng hơn”, chị Kim tâm sự.
Hình minh họa
Cuối năm 2007, chị Kim bị chồng đánh đến gãy xương cánh tay nên tạm lánh về nhà cha mẹ ruột ở gần đó để chữa trị. Không chịu buông tha, ngày nào Triển cũng mang dao qua đòi hành hung nên chị làm đơn tố cáo lên công an địa phương. “Sau đó, vì thương chồng, lo cho con nên tôi làm đơn bãi nại để anh ấy về nhà chí thú làm ăn. Cứ tưởng anh ấy sẽ hối hận nhưng không ngờ lại đánh đập dã man hơn”, chị Kim kể.
Con gái lớn của chị Kim bị đánh nên trốn sang nhà ngoại ở. Chưa tha, Triển tìm đến để quậy tiếp nên buộc cháu phải ra ngoài thuê nhà trọ để tiện cho việc học hành. Triển tiếp tục truy tìm, đánh đập.



Tối 13/1, khi cháu Đ.T.A.T (học sinh lớp 10) đang học bài trong phòng thì Triển vào lấy điện thoại của cháu gọi cho cha mẹ ruột của Triển. Do không sử dụng được điện thoại, Triển quay sang chửi cháu A.T.
Bức xúc, cháu A.T nói: "Mỗi lần ba say rượu, buồn chuyện ở đâu là về mắng chửi vợ con”, thì bị Triển dùng ghế sắt đánh túi bụi vào người phải đi bệnh viện cấp cứu với vết thương đầu khá nặng.
Vết thương trên đầu cháu A.T mới lành - Ảnh: Nguyễn Long
Sợ các con bị đánh, chị Kim đưa về nhà cha mẹ ruột mình ở thì hằng ngày Triển lại tìm đến chửi bới, đe dọa giết chết. “Anh ta mang dao vào nhà cha mẹ tôi rồi chửi bới luôn cả họ. Mỗi lần như vậy, tôi đều gọi báo công an”, chị Kim cho hay.


Một cán bộ Công an xã Hắc Dịch cho biết do Triển đã nhiều lần đánh đập vợ con nên công an xã lập biên bản xử phạt hành chính và đưa vào nghị định để quản lý. Vụ đánh đập cháu A.T vào ngày 13/1 gây chấn thương nặng, gia đình nạn nhân có yêu cầu giám định thương tích để xử lý hình sự nên Công an xã Hắc Dịch đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tân Thành.
Trong khi chờ kết quả điều tra, hiện tại gia đình chị Kim rất hoang mang, lo lắng vì Triển thường xuyên cầm dao sang nhà cha mẹ ruột của chị Kim để tìm đánh, đe dọa giết người.
Nguyễn Long (TN)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-baohanh2.jpg
Views:	7
Size:	35.0 KB
ID:	356196  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09271 seconds with 11 queries