(Đất Việt) Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng hôm qua, 6/2, triệu tập bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Hiền (vợ anh em bị can Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý) lên để làm rõ một số vụ việc.
Trước đó, hai người phụ nụ nữ này cũng bị khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ” trong vụ nổ súng chống cưỡng chế hôm 5/1.
Ngoài ra, theo một nguồn tin, từ 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập chủ đầm Vũ Văn Kết (trú xã Tiên Hưng) để làm rõ việc phá sập căn nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý (em ông Đoàn Văn Vươn) dù căn nhà này nằm ngoài vùng cưỡng chế. Ông Kết cũng là chủ chiếc máy xúc được cho là đã trực tiếp phá nhà anh em ông Vươn. Theo hàng trăm người dân chứng kiến, tham gia chỉ đạo vụ phá nhà còn có cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Văn Liêm.
Trả lời vấn đề này, chiều 6/2, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khánh trả lời một cách ngạc nhiên rằng: Khi nào người dân (gia đình ông Đoàn Văn Vươn) có đơn thì xã, huyện mới giải quyết (?!). Ông Khánh cũng là người đã phát ngôn “ông Vươn chẳng có công gì, nói thẳng ra việc làm đầm chỉ là thu lợi cá nhân”. Trước đó, các lãnh đạo huyện Tiên Lãng và Cổng thông tin điện tử của huyện này đều khẳng định rằng sau khi cưỡng chế đã giao cho xã quản lý ngay từ chiều 5/1. Thậm chí, lãnh đạo xã Vinh Quang cũng đã thừa nhận liên tục cử 4 - 5 công an xã trông nom nghiêm đến nỗi gia đình ông Vươn cũng không vào được. Vậy mà không những không biết ai phá nhà, giờ đây lãnh đạo này còn yêu cầu người dân phải có đơn thì mới xem xét?
Nhóm PV
theo ĐátViệt