Không được người mình yêu đáp lại tình cảm, Sang vờ hẹn cô đến tặng quà rồi ra tay sát hại.
Ngày 21/2, Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đã bị Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tăng án từ 8 năm lên 14 năm tù về tội "giết người".
Theo toà, Sang phạm tội với quyết tâm rất cao, phạm vào nhiều tình tiết định khung tăng nặng như: vì động cơ đê hèn, có tính côn đồ, nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo... nên phải xử nghiêm.
Trước đó, giành giọt khai nhận trước tòa, Sang cho biết, năm 2009 cậu ta yêu Thương học cùng trường nhưng kém 2 lớp. Nhiều lần chinh phục tình cảm của nữ sinh nhưng Sang đều bị từ chối. Không nản lòng, anh ta vẫn tiếp tục theo đuổi, thường hẹn hò Thương đi chơi và tặng quà.
Sau gần 2 năm quen biết, tình cảm của Sang và cô gái càng nhạt dần vì anh ta học đại học, còn Phương mới lên lớp 11. Phát hiện người mình yêu đi với bạn trai khác học cùng khối, Sang nổi cơn ghen, lên kế hoạch giết chết cô rồi tự tử.
Bị cáo Sang bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh:
Bình Nguyên.
Sang hẹn cô gái đến quán karaoke với lý do "để đền lại chiếc điện thoại mới mà trước đó lỡ làm hư" thì Thương đồng ý. Ngày 6/6/2011, Sang đến điểm hẹn và thủ sẵn một con dao trong người. Cả hai cùng nhau hát hò được 15 phút thì Thương đòi về. Lúc này, Sang kêu người yêu nhắm mắt lại để tặng quà.
Nghe theo lời Sang, cô gái vừa nhắm mắt thì bị hắn rút dao đâm một nhát vào ngực trái. Thương hốt hoảng bỏ chạy nhưng gã trai trẻ vẫn đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng. Hai bên vật lột quyết liệt đến nỗi con dao bị gãy đôi. Lúc này, tên côn đồ mới dừng lại. Thấy nạn nhân nằm bất động, kẻ gây án nghĩ cô đã chết nên mới bỏ đi.
Cô gái được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Cũng trong đêm hôm đó, Sang đến công an đầu thú.
Tháng 11/2011, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Sang 8 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, bản án đã bị VKSND Tối cao tại TP HCM kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.
*
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Bình Nguyên - ngoisao