Quân Dận (Giận) Nhân Đôi
Ông lão bên nhà có thằng cháu bị sung vào bộ đội vc, ổng lên trại huấn luyện thăm nó, nó bảo với ông rằng:
- Ông ạ, con bây giờ là 1 chiến sĩ quân đội nhân dân.
Nghe cái danh từ dài quá khó nhớ, ổng bèn nghĩ ra cách cho dễ nhớ...quân đội nhân dân...ờ ờ thì nói lái lại là quân dận (giận) nhân đôi..., lặp đi lặp lại để nhớ
Khi về đến nhà sau khi ghé quán tợp vài ly đế, ông gặp hàng xóm, khoe ngay:
- Thằng tí nhà tui nó là chiến sĩ quân...à quân..gì nhỉ, à...ổng chợt nhớ ra là dận nhân đôi, hay dận (giận) nhân hai gì đó, nhân đôi với nhân hai cũng vậy mà, chỉ nói lái lại thôi, bèn nói...à thằng tí nó làm chiến sĩ quân dận nhân hai, ý quên, là QUÂN HẠI NHÂN DÂN đó bà con.
BK KT
|