Quote:
Originally Posted by TAI-L
Cái luật ở VN dở là ở chổ nầy . chủ xe thì phãi có giấy ownership hay gọi là giấy chủ xe chủ quyền gì cũng được . miễn là ai có giấy nầy thì xe đó thuột về người đó ,tía thằng nào dám cãi.
|
Nếu cần phải có luật hay, mà luật không đếm xỉa đến giấy vé giữ xe thì vé làm chi nữa.
Có giấy chủ quyền xe vẫn phải làm giấy chứng nhận có nhân chứng đầy đủ. Lấy máy ra chụp hình cả xe lẫn chủ xe photo giấy xe giữ lại.
Chứ khơi khơi giao xe ra mất rồi, có tên nào khác lượm được tờ vé đến hỏi xe đâu mà đứng đó đù mặt ra không có gì trong tay thì mất công lắm. Không còn dấu tích nó gửi cái gì thì làm sao trả lời?
Quote:
Originally Posted by TAI-L
cho dù có mất vé giữ xe thì đã sao ? gặp thằng giặc Tàu nó in tấm vé giã thì bố thằng giữ xe cũng chết. .
|
Ông này chưa hiểu nghề giữ xe họ phải quen với ai, phải biết làm sao để sống lâu nay.
Thử gửi xe xong đem quăng cái vé hay lấy nó tặng cho người khác, rồi đến đòi xe coi.
Hay là làm vé giả tới đưa cho đám giữ xe rồi coi bố thằng nào chết.
Tờ giấy nhỏ xíu dỏm lắm, in giống y chang như thật cũng quá dễ không cần thằng Tàu thằng Thái nào cả. Nhưng làm giả được để mà lấy xe thì ở Việt Nam xưa nay nó làm giả sạch sẽ rồi. Chắc ông chưa biết tấm vé đó nó hoạt động ra sao...