Mới đây, ông Phạm Tiến Dũng (SN 1934, trú tại 109 - phố Huế - phường Ngô Thì Nhậm - quận Hai Bà Trưng) một lần nữa có đơn gửi đến một số cơ quan kêu cứu về việc liên quan đến vụ án ông bị 2 thanh niên hàng xóm hành hung.
Theo ông cho biết, vụ án xảy ra cách đây đã hơn 1 năm rưỡi (kể từ khi ông bị hành hung vào ngày 22/8/2010) đến nay nhưng ông vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng và 2 thanh niên kia vẫn chưa phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật.
Theo cáo trạng của VKSND quận Hai Bà Trưng, do những mâu thuẫn trong việc treo công tơ điện, lúc 6h30 ngày 22/8/2011, tại cửa nhà số 109 - phố Huế - phường Ngô Thì Nhậm - quận hai Bà Trưng - Hà Nội, Lưu Minh Khôi (SN 1980, ở 111 - phố Huế) đã đấm vào mặt ông Phạm Tiến Dũng. Còn Lưu Tùng Lâm đã dùng máng đèn tuýp đánh vào tay ông Dũng gây thương tích.
Ngày 15/11/2010, Trung tâm pháp y Hà Nội đã kết luận ông Dũng bị tổn hại sức khỏe 16% tạm thời, tính theo phương pháp lùi.
Theo đó, Lưu Minh Khôi và Lưu Tùng Lâm bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 2 (điểm a, d) Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vụ án này từng bị VKSND quận Hai Bà Trưng trả hồ sơ về cho Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra lại vì trong kết luận điều tra lần thứ nhất, chỉ đề nghị truy tố 2 bị can này theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Ngôi nhà ông già bị hai thanh niên hàng xóm "tẩn"
Sau nhiều ngày chờ đợi, ông Dũng cũng đã nhận được giấy của TAND quận Hai Bà Trưng mời đến tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, cả 2 phiên tòa đã mở đều phải hoãn lại khi vừa mới bắt đầu.
Phiên tòa lần thứ nhất mở vào ngày 30/12/2011 đã phải hoãn vì lý do bị cáo vắng mặt không có lý do (2 bị cáo được tại ngoại).
Phiên tòa lần thứ hai được mở ngày 18/1/2012, nhưng lại một lần nữa phải hoãn vì một bị cáo ra trước vành móng ngựa khi vẫn còn là... Đảng viên. Trước đó, luật sư Trần Đình Triển - người bảo vệ cho bị hại - cũng đã đề nghị hoãn tòa vì không thể đưa một Đảng viên ra trước vành móng ngựa khi chưa có quyết định của cấp ủy tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.
Trả lời
Nguoiduatin.vn, ông Phạm Tiến Dũng bày tỏ nguyện vọng "mong các cơ quan pháp luật sớm thực thi công lý!".
Ông cho biết, năm nay ông đã gần 80 tuổi - lứa tuổi có thể nói là đã gần đất xa trời, vậy nhưng vẫn phải đếm từng ngày chờ để thấy hai thanh niên hành hung mình bị pháp luật trừng trị và bồi thường thỏa đáng cho ông.
"Tôi thực sự đã quá mệt mỏi" - Ông Dũng thở dài.
Nhóm PV - nguoiduatin