“Mọi người mua áo ủng hộ đi nào”, chàng Tây Adi rao bằng tiếng Việt cực chuẩn, khiến fan hâm mộ bóng đá trước cửa sân Lạch Tray (Hải Phòng) không khỏi bất ngờ.
Theo infonet, trước trận đấu giữa V.Hải Phòng và B.Bình Dương, chàng Tây Adi đã đứng bán áo thi đấu của ĐTVN và CLB V.Hải Phòng. Khi thấy nhiều người vây quanh chụp ảnh mà không mua hàng, Adi hóm hỉnh nói: “Chụp ảnh là phải mua giúp mình nhé, trên đời không ai cho không ai cái gì đâu nhé”, khiến tất cả phì cười.
Một CĐV đất cảng tếu táo trả giá 20.000 cho một chiếc áo, Adi cũng đáp lại sắc sảo không kém: “Điên à, áo đẹp thế này mà 20.000. Giá là 150.000 nhưng chúng ta có thể trả giá”.

Chàng Tây Adi đứng bán áo thi đấu của ĐTVN và CLB V.Hải Phòng trước cửa sân Lạch Tray. Ảnh: infonet
"Mình chả ngại làm việc gì cả, lao động là vinh quang mà. Mình đến Hải Phòng một tháng rồi, đã từng bán khoai lang, ngô và giờ là áo đấu”, Adi nói đầy tự hào.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây không phải lần đâu tiên chàng Adi "đi buôn". Hồi tháng 2 vừa qua, Adi cũng xuất hiện ở cổng Học viện Báo chí (Cầu Giấy, Hà Nội) với tấm biển "Xe ôm Tây phục vụ". Lúc đó, anh cho biết mình nghề xe ôm vì là "sinh viên nghèo" và địa bàn hoạt động thường là Học viện Ngoại giao, nhưng giờ chuyển sang Học viện Báo chí.
Khi được hỏi đoạn đường từ Học viện Báo chí đến ĐH Hà Nội, Adi bảo: "Con gái 30.000 đồng, con trai thì 45.000 đồng. Con gái xinh phải ưu tiên, còn con trai thì tăng giá".
Adi cũng chia sẻ, anh thích nhất câu thơ: "Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Rồi anh lại giải thích luôn: "Anh biết tại sao anh buồn đấy, vì không có khách hàng ... Nếu cứ thế thì phải ăn lá từ trên trời rơi xuống... Hôm qua có 3 khách, hôm nay nghe người ta bảo bên này kiếm được nên sang, chả thấy ma nào cả, anh bị lừa dối".
Được biết, chàng Adi này người Ba Lan, sinh năm 1988, là sinh viên khoa Ngữ văn Việt - Thái của trường ĐH Hà Nội (Thanh Xuân).
Trang Anh (tổng hợp)