Thiên hạ giờ ai cũng mê TIỀN và 2 chữ ĐẠI GIA cả. Bởi vậy suốt ngày đăng ba cái chuyện của mấy người này.
Nhưng nếu không có 2 chữ ĐẠI GIA, Mai Mai đã không lấy ông đại gia này rồi. Còn ông đại gia kia, nếu không có cái danh đại gia, ông có nghĩ Mai Mai là định mệnh của ông, ông cũng không thể nào mơ được.
Bà con xem phim Hàn nhiều quá, nên nằm mơ hết rồi. Cho là sau đám cưới, tất cả những gì của ông đại gia, sẽ do cô Mai Mai quản lý hết? Quản lý kiểu nào? Trên danh nghĩa hay trên mặt pháp lý? Trên danh nghĩa thì có thể. Chứ trên pháp lý thì đừng mơ. Bà con đừng quên là ông đại gia này đã qua 4 lần ly dị vợ. Ông quá sành đời nên ông đâu ngu gì giao trứng cho ác chứ. Giao cho cô hết, cô chê tui già, cô ôm hết đi theo người khác à.
Nhưng không sao, trên danh nghĩa cũng quá đủ rồi. Còn hơn lấy 1 anh chàng cùng lứa tuổi rồi 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng thì KHỔ QUÁ! Nhất là vào thời buổi ngày nay. Thôi thì tuy ôm ông ngoại trong vòng tay, nhưng cứ nghĩ là đang ôm bao nhiêu gia sản đi, sẽ thấy hạnh phúc liền.
Hãy tỉnh giấc mộng ĐẠI GIA đi bà con ơiìììììììììììììììììì ìì.
Last edited by MTP; 03-23-2012 at 21:25.
|