Ba cái cây mắc dịch mọc đầy rừng Amazon, gai đâm đau thấy mother, dân Việt nam khéo đặt cho cái tên có chử "thiên" kèm theo chử "tuế" thế là nó được tôn quý đưa vào chậu, làm giá nên ai có tiền lật đật chạy mua 2 chử này rước vào nhà, trịnh trọng chăm sóc. Cũng như bông "vạn thọ" hôi rình, chẳn có gì là đẹp chạy được lên bàn thờ. Cây hoa "bát tiên" cũng thế, mấy đứa nhỏ đùa giởn lở chạm gai lởm chởm khóc thấy bà nội, thế cũng bỏ tiền ra mua đem về gây họa cho con nít. Hình dáng không có gì thanh thoát, đẹp đẻ cả. Nhìn nó sao gọi là thưởng ngoạn được nhỉ?
|