Xin tiễn đưa linh hồn ông về bên kia thế giới nới mà con người luôn sống bình an không tranh đua với đời !!!
Đây là cái kết cục của những người có tài sống trong một chế độ cộng sản khốn nạn một chế độ mị dân để cho những thằng cán bộ cộng sản ăn trên ngồi chóc cướp đất đai của người dân để cho con cháu của chúng ăn chơi sa đọa
Trong khi ấy người dân phải sống trong cảnh nghèo đó thậm chí không thể lo toan được một bữa ăn cho ngày mai
Bọn Cộng sản Viet nam thường kêu gọi poor people:
Vùng lên hởi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hởi ai cực khổ bần hàn
thế thì sao vùng lên để rồi được gì???
Vùng lên để rồi được hưởng những cảnh đời nghèo đói hơn bên cạnh những bữa tiệc sơn hào hải vị của những bọn được cho là vì dân và là đầy tớ của dân
TN2000