Quote:
Originally Posted by NhacBinh
Thích cô này hát, nhưng không thích cái tính tình. Rõ ràng là có chồng, được chồng bảo lãnh qua Mỹ, vậy mà mỗi lần phỏng vấn trên đài truyền hình TV đều nói là còn độc thân, chưa giờ có chồng, vậy không biết ai bảo lãnh cô ta qua Mỹ nhỉ?
Thêm kỳ trước đọc cái bài phỏng vấn đăng trên báo, Y Phụng nói đàn ông phải có tiền cho she xài she mới chịu thích, thiệt bó tay với she.
Hát hay, có sắc đẹp nhưng mà tính tình như vậy, mình thiệt không thích cho mấy. Anyway, good luck Y Phụng!
|
Có thiệt hong đây???, con cò này mà hát hay thì tui củng thành "sao" luôn á