Phải nói là cả hai thế hệ đều bị lợi dụng nên "đụng độ" lẫn nhau,ngày xưa HCM và Đảng Cộng Sản đã lợi dụng những người yêu nước như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đẩy họ vào cuộc chiến "Anh em đâm chém lẫn nhau" vì mưu đồ của đảng cộng sản,giờ đây cũng chính công sản lợi dụng những "nhà báo ...hại" bôi nhọ và xuyên tạc nhầm không để những cựu chiến binh yêu nước đứng chung hàng ngũ với những người yêu nước chống giặc Tầu và tay sai của chúng trong nội bộ đảng cộng sản VN.Xin bác Vĩnh cũng không nên quá giận mà chửi cái bọn nhà báo là kẻ "vong ơn" hay quên công trạng vào sinh ra tử của bác,vì đảng của bác và những kẻ "mượn" cây viết "đâm" sau lưng chiến sĩ họ thừa biết bác là ai!Cho nên bây giờ mà bác vẫn không nhân ra cái "sai lầm" của mình khi theo chân bác Hồ gây thảm họa cho dân tộc và cho kẻ hậu duệ ngày nay ăn trên ngồi trước bốc lột nhân dân cũng như dâng biển đảo cho ngoại bang thì thiệt là uổng cho một vị tướng! Hãy nhận ra cái "sai lầm" của mình trước mới thấy được kẻ thù của mình la ai bác ạ!.
|