Originally Posted by icemansg07
Mấy hôm nay tôi bận quá nên kg vào đây xem bạn múa rìu...
1/ Tôi thành thật yêu cầu bạn nên đọc kỹ & suy nghĩ những gì tôi đã viết.
2/ Ở câu mở đầu tôi đã thú nhận với bạn là "Tiếng Pháp của bạn thì tôi kg biết..." , có nghĩa là tôi đã thú thật với bạn tôi kg biết về tiếng Pháp , nên tôi chỉ đề cập đến phạm vi tiếng Anh ,cho nên tôi cũng kg hề nghĩ là bạn nói sai(vì bạn đang nói về tiếng Pháp).
3/ Trước khi chưởi rủa hay mạt sát ai điều gì nên đọc kỹ điều họ viết(hoặc nói) , hãy bỏ cái "tôi" của mình & cái tự cao, tự đại của mình qua một bên để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn & thấu suốt hơn.
4/ Như bạn đã ghi ở trên "Không có ai sai ở đây cả, chỉ là khác nhau về ngôn ngữ thôi" ; hoặc là "Tiếng Anh thông dụng hơn nên hầu hết mọi người đều biết DNA và AIDS"...Nếu bạn đã nói như vậy mà còn cho là tôi "dốt " thì lời lẽ của bạn trước sau bất nhất & có quá đáng hay không?
5/ Với một người tự cho mình là "đã tốt nghiệp y khoa ở Việt Nam và sắp hoàn tất chương trình nội trú (residency) ở Mỹ, Texas " và hơn thế nữa bạn còn giới thiệu là mình "Tôi đã được nhận vào làm cán bộ giảng dạy ở đại học Texas Tech HSC và sẽ bắt đầu làm việc từ tháng 8" mà phát ngôn với lời lẽ "đầu đường xó chợ " nhưng vậy có phải là tư cách và hành động của kẻ sĩ không?
5/ Bạn đã tự giới thiệu về mình "tôi đã tốt nghiệp y khoa ở Việt Nam " có nghĩa là từ mẫu giáo đến hết chương trình đại học bạn đã học ở Việt Nam, mà bạn còn viết sai chính tả với chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (như một số bạn đã chỉ ra ở trên) , thì tiếng Pháp & tiếng Anh làm sao ai có thể dám bảo đảm sau này bạn viết đúng để kê toa thuốc cho bệnh nhân đây? Điều này sẽ dẫn đến chết người rất tai hại mà vô số bác sĩ ở VN hiện nay mắc phải(do mua bằng , chỉ qua bổ túc hoặc học bồi dưỡng nghiệp vụ , nâng cao...mà ra !)
6/ Bạn đã nói rằng : 'từ nhỏ cha mẹ ông bà tôi dạy rằng "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Vậy thì cha mẹ & ông bà của bạn có dạy thêm câu "thùng rỗng thì kêu to" không?
Với những điều tôi phân tích ở trên cho thấy bạn là người hàm hồ(chưa đọc kỹ đã vội chưởi rủa người khác ) , tự cao , tự đại , thích phô trương và khoe khoang ; cộng thêm cái "tôi" của bạn quá lớn(lớn đến nỗi hàm hồ , mất hết lý trí!) thì nên trở về VN làm việc tốt hơn là ở lại Mỹ ! Vì hầu hết ở VN bác sĩ đều có bản tính như bạn nên kg ai thấy hoặc phát hiện ra ai chăng? Hơn nữa ở VN nếu bạn có viết sai chính tả , kê toa lầm để giết người thì bạn cũng chẳng hề hấn gì ! Vì ai cũng như bạn thì ai thưa ai làm gì? Hơn nữa bác sĩ ở VN được coi là loại "giết người có giấy phép" nên chẳng ai làm gì được bạn ! Nếu chắc ăn hơn nữa thì vào đảng , bảo đảm với bạn rằng tương lai cúa bạn sẽ vững như bàn thạch , chẳng ma nào dám động đến bạn khi bạn lỡ giết người...Còn ở Mỹ thì ngược lại , chỉ cần một lần phạm phải sai lầm viết sai chính tả , kê toa lộn thì cuộc đời của bạn cũng tiêu tan chứ chưa nói đến chuyện gây ra chết người !
Với bản tính & đạo đức như tôi đã nêu trên của bạn ,thì bạn không thích hợp làm bác sĩ(hay là giảng viên) gì cả ở Mỹ ! (hơn nữa ở Mỹ sẽ không có phong hàm "cán bộ giảng dạy" cho bạn đâu. Và điều này cho thấy rằng bạn vẫn thích làm "cán bộ" và được người ta gọi bạn là "cán bộ" hơn!)Vì trước sau gì với cái bản tính như vậy(mà ngành Y tối kỵ ) thì cũng sẽ dẫn đến chuyện bạn phạm phải sai lầm & thân bại danh liệt . Tôi khuyên bạn nên nghĩ lại chuyện trở về VN. Vì ở nơi đó an toàn hơn cho những người hành nghề như bạn & đa số có bản tính giống bạn ...
Trên đây là lời thật lòng của tôi , xin bạn đọc kỹ & suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn là suy nghĩ theo cảm tính hàm hồ & tự cao , tự đại của bạn. Và cũng mong rằng trên đây những người tự phong cho mình là bác sĩ , tiến sĩ , thạc sĩ...bớt dùng lời lẽ "đầu đường xó chợ" để mạt sát người khác hơn là dùng những từ hoa mỹ để thể hiện mình là người có học. Mong lắm thay !
|