Quote:
Originally Posted by 12Ba
Bác nói nghe suông qúa ,đúng theo nghiã cuã nó là những lời nói suông .
Sao bác không nghĩ lại lúc bác có vũ khí trên tay ,bác vứt vũ khí để bỏ chạy, lúc bác trong trại cải tạo ,bị áp bức,ngược đãi ,sao bác không vùng lên ,bây giờ bác sống tư do ở nước ngoài thì bác hêu gọi dân trong nước ,những người chưa bao giờ được huấn luyện kỹ năng chiến đấu hay tự vệ như QĐVNCH , phaỉ dùng đầu óc đơn thuần và đôi tay xương sẩu để chống lại một chế độ độc tài,tàn ác vô nhân đạo như vậy có khác nào kêu họ đi chết !!!! những người nghe theo sự súi giục cuã mấy bác ,chỉ đổi được là sư tù đaỳ .đánh đập ,bõ mạng mà thôi. Tôi học lịch sử từ xưa tới nay và rút được kết luận rằng ,những người muốn đấu tranh ,lật đổ một chế độ thì phải dấn thân vào cuộc , phải chịu gian khổ ,hy sinh thì mới mong thành công ,chứ sống ở nước ngoài rồi dùng giấy mực chưỉ rủa thì làm cho người khinh khi mà thôi .
|
Vậy theo ý huynh thì làm sao? miền bàn hết mọi thứ và khoanh tay im lặng đứng nhìn? hay quay lại bác bỏ hết những hoạt đọng ở hải ngoại vì nó không phải là trưc tiếp?? Vậy thì như thế nào thì dân Việt mới thoat khỏi ách CS?.
Khinh khi thì người ta quơ đũa cả nắm và củng đã khinh khi tui rồi, tuy tui không phải kẻ chỉ huy mà chỉ thi hành theo mệnh lệnh và tui sợ chết đả không dám tự tử vì mất nước, trong tù cứng đầu chửi lại bị chúng đánh gảy cánh tay trái rồi, củng may bên vợ tui có chút tiền lo lót cứu tui ra và cho vượt biển đến nơi này.
Vậy tui là kẻ đáng khinh còn nhửng người không làm gì hết chỉ bàn ra thì đáng trọng hay sao??