Đừng bao giờ quơ đũa cà nắm về việc Việt kiều về Việt nam chơi gái hay tương tự như vậy !!!
Hơn nữa cho dù bất kỳ ai họ cũng phải cần ăn để mà sống rồi khi sống mới có thể đấu tranh được !!!
Ngay cả Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Ông ta ăn lương của chủ nghĩa cộng sản quốc tế rồi đem cả cái chủ nghĩa cộng sản về trên quê hương để lừa bịp khiến cả hàng triệu người miền Bắc cầm súng giết hại cả triệu người miền Nam
Tưởng gì hay ho cuối cùng cũng phải đem Trường sa và Hoàng sa của Việt nam để trả nợ cho Trung cộng và rồi sau đó thì cũng không thoát khỏi cái gọng kiềm chủ nghĩa tư bản. Bằng chứng là ngày nay đất đai của người dân bị lọt vào tay bọn tư bản đỏ, chúng ăn trên đầu trên cổ người dân Việt nam tham nhụng hối lộ dẫn đến nhiều công ty lớn bị phá sản và vỡ nợ. Trong khi đó thì người dân lao động được gì khi đất đai của ông cha để lại bị mất dần và phải nai lưng kiếm từng đồng tiền, từng bữa ăn cho ngày hôm nay nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao !!!
Thế hệ những người lưu vong đấu tranh là muốn truyền đạt lại cho thế hệ trẻ đừng bao giở bị chủ nghĩa Cộng sản lừa bịp lần nữa
Không lẽ vì không giàu thì sẽ không có quyền được nói và làm Cách mạng
Thật là ấu trĩ trong lối suy nghĩ như vậy !!!
Ngày xưa Hàn tín còn phải luồn trôn để mà thành đại nghiệp huống chi là những việc cỏn con mà các you đã nêu ra như trên