Quote:
Originally Posted by 12Ba
Thật ra thì tui không chống mấy anh ( chắc anh cũng bằng anh tui ) tui chỉ ghét mấy thằng viết những bài không đúng hay bót méo sự thật,dựng chuyện và nhất là chưỉ dân Việt dù là trong nước hay hải ngoại, VC đã làm thay đỗi cuộc đời tui ,hay nói đúng hơn là tụi đã phá huỷ tương lai sáng lạng cuã tui ,nhưng không vì thế mà tui hận tụi nó ,bơỉ vì theo tui thì những người sống trong thời kỳ chuyển biến cuả lịch sử thì phải hướng chịu những mất mát tan thương .
Chống cộng thì phải có lý lẽ ,quang minh và phải có sức thuyết phục,nêú người ta không hiểu hay thắc mắc thì phải giải thích ,nói cho người ta hiểu ,chứ không phaỉ thấy người ta không nghe theo ,hay phản đối thì mắng chưỉ ,chụp cho người ta cái mũ VC, làm như vậy chỉ là làm mất lòng dân và cho người ta chán ghét .
|
Nếu các Chú -Bác là cựu quân nhân của (QLVNCH) thì tôi xin gọi bằng Chú và Bác ,vì tôi là đời sau cũa ,Liên đoàn 22 Biệt động quân,đóng ở Pleyku , Ba tôi là tài xế lái xe vận tải cho liên đoàn 22 B Đ Q, Mùa hè đỏ lủa 1972 trong khi vận chuyển để tiếp tế cho chiến trường Komtum - Đăc lắc, và đã hy sinh. 12 năm trong quân ngủ , chức vụ cuối cùng là (binh nhì) Mẹ tôi là bà chủ bán câu lạc bộ ơ căn cứ (Hàm Rồng)nằm trong bộ chỉ huy khu vực cũa Liên đoàn 25 Biệt động quân bên cạnh sư đoàn 22 trước và sư đoàn 23 sau ,từ năm 1971-1975 ,khi có lệnh di tản gia đình tôi phải mất hơn 2 tháng rưởi mới về đến quê là (Bạc Liêu) lúc đó 30/4/75 đã qua rồi,lúc ấu thơ tôi đã sóng trong trại lính không có cơ hội cắp sách đến trường,suốt ngày cứ lê la với mấy ông ,chuẩn úy-thiếu úy trung úy, trẻ độ 20-25 tuổi , sau 75 nhiều lần tôi tìm đường vượt biên nhưng không thành lại phải vào tù ,mải đến năm 1987 tôi mới đến được bến bờ tự do (Bidong) hơn 20 năm tôi sóng trên đất Canada, tôi mới biết được cái gì gọi là yêu quốc gia và yêu dân tọc,đáng lý tôi là người không đội trời chung với CS ,suốt 25 năm dài suy nghỉ lai thì tôi đã sai. Ba tôi đã hy sinh cuộc đời cho chế độ VNCH để chóng quân Cộng Sản sâm chiếm Miền Nam đang sóng trong thanh bình ,Tại sao tôi không thể hy sinh bãn thân tôi để chống quân săm lược từ phương tây và phương Bắc trong những năm 1978-1979 Kme đỏ và TQ săm lấn VN , 20 năm trước nếu tôi có được 1 chút hiểu biết, khi CSVN đang kêu gọi thanh niên VN tổng động viên lên đường nhập ngủ , thì tôi đã sẳng sàng không cần biết CS hay VNCH miển làm sao đánh được ngoại săm để đất nước được thanh bình.37 năm qua đất nước VN đã thống nhất CSVN đã cầm quyền đồng bào VN cũng có được cuộc sống sung túc , 30 năm CSVN quyết tâm dành độc lập đã thành công, nhưng đã đổ biết bao nhiêu xương máu.Dựng nước rất khó giử nước lại còn khó hơn, sau khi CS chiếm được miền Nam chỉ có 2 năm sau phải ứng chiền với bọn kme đỏ tiếp theo đó lạ TQ và VN phục quốc trong nước và ngoài nước ,lại còn bị quốc tế cắm vận nhât là Mỷ, 1 nước nhỏ và nghèo còn phải bị chiến tranh triền miên thử hỏi làm sao phát triển nhanh chóng được, từ năm 1995 Mỷ mới bải bỏ lệnh cắm vận ,chỉ mới 17 năm mà VN đã phát triển ,nhưng hiện nay lai bị TQ săm lấn lảnh hải và hâm he sẻ có chiến tranh ,TQ là 1 nước lớn và giàu đứng hàng thứ 2 thế giới thử hỏi CSVN làm sao không đắng đo,cũng giống như là Cuba và Mỷ vậy nước nào mà đã bị Mỷ cắm vận thì không thể phát triển được .Đứng vào đúng gốc độ thì mới thấy được cái khó khăng cũa nước nhà, đất nước nào lại không có tham nhủng. thank you....