Chuyện buồn cười nhất vẫn là mang ca sỹ VN hoặc là hoa hậu VN ra để so sánh với Star của Hollywood. Những món hàng đó sản xuất từ đâu ra vậy? Không Italy thì cũng là Pháp, Mỹ, Anh ect... VN có cái nào mà không đi sau người ta bao nhiêu năm. Vậy lấy cái gì để mang ra so sánh đây?
Việt Nam được những cái hay như là nền giáo dục của gia đình, và nhà trường biết trọng trên, nhường dưới. Và biết lễ độ, nhẩn nhục phụ trọng. Nhưng đó chỉ là nền giáo dục trước năm 1975. Sau nữa là đức độ của ông, bà, cha, mẹ, thầy, cô. Nhưng cũng là của những năm tháng xa xưa. Bây giờ thì 2 chữ "Đồi Trụy"hay là "Trụy Lạc" mà CSVN hay dùng để áp dụng cho chính phủ VNCH, nay đã quá rõ ràng những từ ngữ này được đặt để vào đâu rồi.
Chuyện cười thế gian, nhưng lại là chuyện buồn cho dân tộc Việt Nam. Hỡi ôi... chán chường.......
|