View Single Post
Default Cái chết định mệnh của nữ tiếp viên máy bay Sukhoi
Old 05-12-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,695
Thanks: 11
Thanked 14,083 Times in 11,245 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
“Mẹ chẳng nói gì với cháu cả. Nhưng cháu linh cảm thấy có một điềm xấu”, Beatrice Amabella Utari, con gái của nữ tiếp viên Maria Marcella, kể lại.

Đến tận bây giờ, Beatrice vẫn nhớ cái cảm giác được mẹ ôm chặt vào lòng trong ngôi nhà nhỏ ở Pamulang, Nam Tangerang một đêm trước khi chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 cất cánh. Sáng hôm sau, nữ tiếp viên 46 tuổi còn ôm hôn con gái trước khi đến sân bay Halim Perdanakusuma ở phía Đông thủ đô Jakarta.


Người thân của những nạn nhân xấu số ngóng chờ tin tại sân bay Halim Perdanakusuma.

Maria là một trong 45 người có mặt trên chiếc SSJ-100 mất tích tại Indonesia hôm 9/5. Trước đây, Maria Marcella từng là một trong những tiếp viên hàng đầu của hãng Garuda Indonesia với rất nhiều kinh nghiệm. Sau đó, Maria được hãng hàng không Sky Aviation tuyển vào vị trí điều phối đội ngũ tiếp viên.

Tommy, một đồng nghiệp của Maria, cho biết, lẽ ra cô không có mặt trên chuyến bay định mệnh đó. Tuy nhiên, các đồng nghiệp đã thuyết phục cô lên ngồi ở chiếc ghế trống của một hành khách vắng mặt.

Beatrice, Billy - anh trai cô bé, và hàng chục thân nhân đã có mặt tại sân bay Halim Perdanakusuma từ chiều 9/5 đến nay để chờ tin tức về người thân của họ.

Đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ đã nhận dạng được thi thể của phi công Alexander Yablontsev trong số 12 thi thể tìm thấy tại khu vực xảy ra tai nạn, và cũng đã xác định được danh tính của một nạn nhân. Tuy nhiên, việc di chuyển các thi thể ra khỏi hiện trường vẫn chưa thể tiến hành do thời tiết xấu và sườn núi quá dốc. Đội cứu hộ phải cử người canh gác trên đỉnh I của núi Salak để trông coi các thi thể trong tình trạng thiếu đồ ăn và thức uống trầm trọng.

Hà Thu
Theo Infonet.vn
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	a-4.jpg
Views:	5
Size:	55.4 KB
ID:	380494  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08925 seconds with 11 queries