Người dân VN vốn chỉ biết buốn bán để kiếm sống qua ngày. Những người giàu thì họ đã mở hãng xưởng hay tiệm để kinh doanh rồi. Chỉ còn những người nghèo, họ mới phải lấy nhà ở ra để mà kinh doanh thôi. Vốn từ xưa tới nay đã là như vậy rồi. Nay không cho họ kinh doanh, họ lấy gì để sinh sống đây? Giữa cái thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại nữa. Thật là tội!!!
Như ở nước ngoài, cũng có những nơi họ vừa kinh doanh, vừa ở. Thí dụ như 1 tiệm bán báo. Phía dưới lầu họ bán báo, trên lầu thì họ ở. Miễn là nơi họ ở kích thước phải đúng theo quy định (1 đầu người là bao nhiêu mettre carré), ấm cúng, điện nước đầy đủ. Thế là họ được phép thôi.
|