View Single Post
Default Nơm nớp sợ vì bị nữ tù nhân 'khủng bố' bằng thư gợi tình
Old 05-14-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,711
Thanks: 11
Thanked 14,086 Times in 11,248 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Trong khi đang chấp hành án tù vì tội giết người, nữ phạm nhân từng là trợ lý của hoàng gia đã gửi thư tình quấy rối một người bạn trai.

Jane Andrews, 44 tuổi, từng là người phụ trách ăn mặc cho nữ công tước xứ York Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Anh Andrew, trong suốt 9 năm và rất được bà Ferguson tin tưởng. Tháng 9/2000, tức tối vì người bạn trai giàu có Tom Cressman, con trai một triệu phú Anh, từ chối kết hôn, Andrews đã dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu Cressman rồi đâm chết người đàn ông này.

Năm 2001, Andrews bị kết án tù chung thân vì tội giết người có thể được ân xá sau khi thụ án được 12 năm tù giam.


Jane Andrews sát hại bạn trai giàu có vì bị từ chối kết hôn

Tuy nhiên, Andrews mới đây bị từ chối ân xá vì bị coi là "mối nguy hiểm cho xã hội" và phải ngồi tù ít nhất thêm một năm nữa. Theo Ủy ban Ân xá, Andrews, được cho là không tỏ chút hối lỗi về hành vi giết người của mình, không nên được thả ra khỏi nhà tù Send, gần Guildford, Surrey.

Theo thông tin được cung cấp tại tòa án Old Bailey, Andrews có tiền sử mắc chứng trầm cảm và tính khí thất thường. Từ khi đang bị giam giữ trong tù, người phụ nữ này đã ít nhất hai lần cố gắng kết liễu đời mình và không ít lần đe dọa tự tử.

Khi vẫn đang trong thời gian chấp hành án, Andrews bắt đầu có cảm tình với ông bố hai con Mark Ellson, 39 tuổi, và gửi cho người đàn ông này những bức thư tình và tấm thiệp tự làm đến địa chỉ “chồng tôi” và “khủng bố” người này bằng những món quà.


Ellson bị "khủng bố" bằng những món quà, thư và thiệp do Andrews gửi đến

Andrews lần đầu tiên viết thư cho Ellson 7 năm trước đây khi anh ta đang ngồi tù vì tội lừa đảo và cả hai tỏ ra rất “tâm đầu ý hợp”. Tuy nhiên, Ellson đã chủ động cắt đứt liên lạc sau khi những bức thư của Andrews, với lời lẽ hết sức "nhạy cảm" trở thành nỗi ám ảnh đối với anh ta. Anh này một mực khẳng định chỉ coi Andrews như một người bạn.

Tháng 11/2009, sau khi thấy Ellson không tới thăm mình, Andrews đã bỏ trốn khỏi một nhà tù mở ở Maidstone, quận Kent suốt hai ngày và sau đó được phát hiện đang ở cùng với cha mẹ mình trong một khách sạn cách đó gần 10km.

Ellson từ đó không tới thăm Andrews nhưng vẫn nghe điện thoại của người phụ nữ này. Đầu năm 2011, những tấm thiệp tiếp tục được gửi tới nhà của Ellson. Andrews còn cắt ảnh của mình và Ellson và ghép phần đầu của hai người vào thân của một cặp đôi khác mặc đồ lặn.

Ellson mới đây cho biết: “Tôi nghĩ mọi người cần biết về con người thật của Andrews trước khi cô ta được thả tự do. Andrews theo đuổi tôi bởi tôi dành sự quan tâm cho cô ta, nhưng cô đã đi quá xa trong chuyện tình cảm và bị ám ảnh bởi điều đó".

Thiên Nhi (theo DM, Mirror)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	pl14512giet1.jpg
Views:	9
Size:	61.0 KB
ID:	381173  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08469 seconds with 11 queries