Cái tuồng" quay lưng liếm đít" của VC chẳng ai lạ....đó là nghề sinh sống của hàng trăm tờ báo lá cải trong nước,những tờ báo vẹt viết "theo đơn đặt hàng" của đảng Mafia csHaNoi.
Chuyện nổ "kém chất lượng" như "anh hùng Lê văn Tám"mà bọn Vẹm vẫn trơ trẻn,chẳng biết ngượng khi hư cấu một thứ " anh hùng tiểu thuyết"rôi dua vào lich su.
Mẹ nó ! thằng bồi bút viết bài này nổ thấy rợn người...Nên nhớ ! số tiền 2 triệu ÚD vào thời điểm trước 1975 là không nhỏ...vì thế,điểm này đủ cho thấy tài nghệ bốc phét của VC là "kém chất lượng"..Vi
Last edited by VC ban nuoc; 05-24-2012 at 06:53.
|